ATTALLA, Alabama (AP) –Bé Savannah Hardin, 9 tuổi, bị phạt chạy trong suốt ba tiếng vì nói dối với bà ngoại về tội ăn vụng. Sau đó bé bị lên kinh phong, cơ thể thiếu nước trầm trọng và vài ngày sau thì qua đời.
Cả bà ngoại lẫn mẹ ghẻ của bé đều bị cảnh sát sát câu lưu hôm Thứ Tư vì tình nghi giết người.
Nhân chứng kể rằng bé gái bị buộc phải chạy suốt trong ba tiếng hôm Thứ Sáu mà không hề được cho nghỉ. Mẹ ghẻ của bé là Jessica Mae Hardin, 27 tuổi, gọi cảnh sát lúc 6 giờ 45 tối, bảo rằng bé Savannah bị lên cơn co giật và cơ thể mất phản ứng.
Bé Savannah Hardin học lớp ba ở trường tiểu học Carlisle Elementary School, qua đời hôm Thứ Hai tại bệnh viện nhi đồng ở Birmingham. Kết quả phẫu nghiệm tử thi cho thấy bé bị thiếu nước trầm trọng và lượng muối sodium trong người rất thấp.
Hồ sơ tòa án cho thấy cha của bé là ông Robert Hardin nộp đơn xin ly dị vợ từ tháng 8, 2010. Trong đơn ông nêu lý do vợ ông là người có tâm thần phân liệt (bipolar) và có khuynh hướng nghiện rượu. Ông tố cáo vợ ông trước đây đã từng trốn đi với con riêng của hai người.
Bà ngoại Joyce Hardin Garrand, 46 tuổi, và mẹ ghẻ của bé Savannah bị nhốt ở trung tâm cải huấn Etowah County, với tiền tại ngoại được định ra là nửa triệu dollar mỗi người. (TP)
Linh Phương Thắp hương cho thằng bạn Đù má lòng tao buồn thật buồn Đù…
Những người Mỹ trẻ tuổi đang khao khát mua nhà có thể sẽ may mắn…
Đối với đa số người mua xe, việc tìm kiếm một chiếc xe ít bị…
Buổi tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia…
Lốc xoáy càn quét Oklahoma trong đêm giữa lúc bão lớn đe dọa gây ra…
Đông đảo đồng hương có mặt tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để dự…
This website uses cookies.