EVERGLADES CITY (Naple News) – Một phi công thủy phi cơ tại thành phố Everglades City, tiểu bang Florida, bị cá sấu đớp mất bàn tay hôm Thứ Ba, theo báo cáo của giới chức cơ quan động vật hoang dã nơi này.

Viên phi công được đưa vào bệnh viện ở Naples sau khi bị thương, theo lời Carli Segelson, nữ phát ngôn viên của cơ quan đặc trách động vật hoang dã ở Florida. Nhân viên cơ quan này sau đó lần theo dấu con cá sấu, lấy bàn tay ra và đưa đến bệnh viện.
Giới hữu trách không cho biết tên của phi công, nhưng đài truyền hình NBC-2 nói rằng ông làm việc cho công ty du lịch Captain Doug’s Everglades Tours.
Ðài truyền hình này hôm Thứ Ba chiếu một đoạn video cho thấy một phi công của công ty Captain Doug’s dùng đồ ăn để nhử một con cá sấu trong một chuyến đi tour tuần qua, dù rằng không biết là có phải cùng người bị cá sấu đớp mất tay không.
Việc bị cá sấu tấn công là điều thường thấy ở Florida. Hồi Tháng Tám vừa qua, một phụ nữ 90 tuổi, bà Margaret Webb, bị mất chân trái khi bị một con cá sấu tấn công lúc đang đứng trước cửa nhà ở khu Copeland. (V.Giang)















































































