Cảnh sát San Francisco ‘ép’ tù nhân đánh nhau


SAN FRANCISCO, California (SF Chronicle)Văn phòng luật sư bào chữa miễn phí cho công chúng tại thành phố San Franciso hôm Thứ Năm lên tiếng tố giác rằng các cảnh sát viên trông coi nhà tù đã tổ chức rồi sau đó cá độ các vụ đánh nhau giữa tù nhân.




Bên trong một nhà tù ở San Francisco. (Hình: Getty Images)



Kể từ đầu Tháng Ba tới nay, có ít nhất bốn cảnh sát viên tại Nhà Tù Số 4 của quận San Francisco đã đe dọa tù nhân là sẽ đánh đập hay bỏ đói nếu họ không đánh với nhau, theo kiểu giác đấu, để giúp vui cho các cảnh sát viên này, theo lời Luật Sư Jeff Adachi.


Ông Adachi cho hay người đứng đầu trong các vụ giao đấu này là cảnh sát viên Scott Neu, người năm 2006 đã bị cáo buộc là bắt tù nhân phải làm một số hành động tính dục cho ông ta.


Một luật sư của nghiệp đoàn cảnh sát thành phố San Francisco nói rằng các cáo buộc này là “phóng đại” và các vụ đánh nhau “chỉ là giỡn chơi.”


Ông Adachi nói có bốn cảnh sát viên liên hệ trong vụ này. Tất cả bốn người hiện đang được cho nghỉ ở nhà, có lãnh lương, trong khi chờ kết quả điều tra.


Một tù nhân cho hay bị cảnh sát viên Neu dẫn xuống một góc vắng và ra lệnh phải đánh nhau với một tù nhân khác, nếu không sẽ bị cho các tù nhân khác đánh đập.


Người này cũng nói rằng khi đánh nhau không được đánh vào mặt để khỏi để lại dấu vết. Trong trường hợp phải vào bệnh xá thì họ bị buộc phải khai là té từ trên giường tầng xuống đất.


Cảnh sát viên Neu cũng bị các tù nhân liên hệ khai là đã chọn một người làm “gà chọi” của mình và đích thân huấn luyện, như buộc phải làm 200 cái hít đất trong một tiếng.


Biện Lý thành phố San Francisco, ông George Gascón, cho hay các vụ buộc tù nhân đánh nhau theo như cáo buộc này rất đáng lên án. Ông cho hay cần phải có cuộc điều tra độc lập về Sở Cảnh Sát Quận San Francisco. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT