COBB COUNTY, Georgia (NV) – Vụ án người cha bị truy tố tội sát nhân và xử tệ đối với con nhỏ vì để con chết trong xe hơi quá nóng bức sẽ được xử trước một đại bồi thẩm đoàn.
Theo CNN, nghi can Justin Ross Harris, 33 tuổi, bị giam mà không được phép đóng tiền tại ngoại.

Nghi can Justin Ross Harris lau nước mắt sau khi nghe lời tố cáo tại tòa. (Hình: AP Photo/Marietta Daily Journal, Kelly J. Huff, Pool)
Một điều tra viên cung khai trước tòa rằng, trong khi đứa con chưa đến hai tuổi bị để ngồi trong xe dưới trời nắng nóng, bị cáo ở trong chỗ làm gửi và nhận text của sáu phụ nữ, một số có kèm hình ảnh khiêu dâm, gọi là “sexting.”
Luật sư biện hộ không ngừng phản bác lời cung khai của ông Phil Stoddard, điều tra viên của Sở Cảnh Sát Cobb County, rằng một trong những phụ nữ bị cáo gửi text, có một cô 17 tuổi, nhưng tòa cho phép trình bày tiếp.
Theo ông Stoddard, ngoài các tội danh liên hệ đến cái chết của bé trai, ông Harris có thể bị truy tố thêm tội hình sự lợi dụng tình dục trẻ vị thành niên, cùng tội tiểu hình liên hệ bất chính với một vị thành niên.
Phía công tố nói sự cung khai giúp cho thấy suy nghĩ và mức độ chểnh mảng của nghi can, tạo nên động cơ phạm pháp.
Trong khi đó, vợ của ông Harris cũng nói với cảnh sát rằng giữa họ có “vấn đề về sự gần gũi thân mật.”
Cảnh sát báo cáo ông Harris cài con ngồi ghế trong xe dưới trời nắng nóng trong bảy giờ vào giờ làm việc.
Hồ sơ cho thấy nhiệt độ tại địa phương vào ngày bé trai chết, 18 Tháng Sáu, là 92 độ F. (TP)

















































































