STATESVILLE, North Carolina (NV) – Cặp vợ chồng hồi tháng trước để con sơ sinh chết trong xe vì nắng nóng, nay bị bắt và bị truy tố với các tội danh ngộ sát và hành hạ trẻ em, CNN trích thuật lời của sở cảnh sát Statesville.
Theo cảnh sát, hai vợ chồng Sherrie Tiesha Clay và Shakee Duquan Robinson cùng con cái trở về nhà hôm 27 Tháng Bảy nhưng để quên cháu bé sơ sinh mới bốn tuần trong xe khoảng hai tiếng đồng hồ.
Dì của của em phát giác sự việc liền lập tức đưa cháu bé đi bệnh viện nhưng đến nơi thì bé đã tắt thở. Hôm Thứ Hai, giới điều tra xác nhận em bé qua đời vì thân nhiệt quá cao.
Hai vợ chồng hiện bị giữ tại nhà giam Iredell County Jail với tiền thế chân được định là $200,000. Con cái họ tạm do Sở Xã Hội địa phương quản lý.
Thảm kịch này xảy ra vào thời điểm căng thẳng với nhiều vụ đáng tiếc tương tự trên toàn Hoa Kỳ.
Cái chết thảm thương của bé trai Cooper Harris trở thành tin nóng quốc tế hồi Tháng Sáu vì tình tiết dâm ô vây quanh sự vụ.
Ông Justin Ross Harris không nhận tội sát nhân và độc ác với trẻ con, sau khi để đứa con trai 22 tháng tuổi ngồi ở băng ghế sau xe dưới trời nắng nóng của tiểu bang Georgia, suốt ca làm việc của mình.
Ông Harris nói ông vô ý để quên con trong xe, trong khi các điều tra viên lại nói ông ta đã từng tìm hiểu trên mạng như trong xe cần phải nóng đến bao nhiêu mới có thể làm chết một đứa trẻ, và rằng trong khi con đương sự đang hấp hối nơi bãi đậu xe thì đương sự ngồi trong mát, gửi text với lời lẽ tục tĩu đến nhiều phụ nữ khác nhau.
Ít nhất có chừng 44 em nhỏ bị chết vì lý do tương tự ở Hoa Kỳ trong năm 2013, và 388 chỉ trong thập niên qua. (TP)















































































