LYONS, Colorado (AP) – Do mưa tầm tã và đất trơ trụi vì hậu quả của những trận cháy rừng gần đây, nước tuôn như thác đổ từ các triền núi ở Colorado hôm Thứ Năm, làm các thị trấn trong vùng này bị cô lập với bên ngoài, trường Ðại Học Colorado phải đóng cửa, ít nhất ba người chết.

Cư dân Boulder, Colorado, hiệp lực để làm đổi hướng dòng chảy của nước hôm 12 Tháng Chín, 2013. (Hình: AP Photo/Ben Neary)
Boulder County bị nặng nhất với 6 inch nước mưa trút xuống trong 12 giờ. Báo cáo lụt xảy ra dọc theo Front Range, chạy dài từ Colorado Springs lên đến Fort Collins ở phía Bắc.
Sở Khí Tượng Quốc Gia khuyến cáo một “tình trạng cực kỳ nguy hiểm và có thể gây hại đến tính mạng” cho khắp toàn vùng. Lời khuyến cáo nói: “Ðồng bào ngay bây giờ hãy di chuyển lên vùng cao. Hãy nhanh chân để bảo vệ lấy mạng sống.”
Trong khi đó dân chúng ở nhiều nơi phải rời bỏ nhà cửa để đi tránh lụt, đất chuồi hoặc đá từ trên núi đổ xuống. Nhiều đường sá không còn lưu thông được, những người làm công tác tình nguyện cố tìm cách giúp đỡ những người bị mắc kẹt, trong khi chờ nhân viên cấp cứu đến nơi.
Báo động lụt cũng được loan báo ở nhiều quận hạt trong vùng, gồm Jamestown và Fourmile nơi vừa bị lửa rừng thiêu hủy.
Báo động lụt khẩn cấp cũng được đưa ra ở vùng hạ lưu, từ khu vực đồi núi Front Range, gồm Fort Lupton, Dacono, Plateville cùng các khu vực nông nghiệp khác.
Ðồng thời vì lụt, 400 sinh viên trường University of Colorado được di tản ra khỏi nơi nội trú và các lớp học đều bãi bỏ trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu. (TP)










