Thursday, April 25, 2024

Dân Sài Gòn thức cùng trái banh, mê đội Mỹ


Nhật Bình/Người Việt


SÀI GÒN (NV) – Thành phố Sài Gòn lâu nay luôn được xem là nơi mà không khí cổ vũ đá banh cuồng nhiệt nhất Việt Nam. Năm nay lại đặc biệt hơn tất cả khi mà cả hai giải đá banh lớn là Euro và Copa America đang khởi tranh, đây được coi là ngày hội được chờ đợi nhất trong năm 2016 của người Sài Gòn.



Khách xem đá banh rất đông ở một quán cafe “cóc” đội diện bệnh viện Chợ Rẫy. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)



Mùa làm ăn của các quán cafe


Trong những ngày này, đi đâu trên khắp các hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn, người ta đều dễ dàng bắt gặp những câu chuyện về các trận đá banh mà người dân bàn luận. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Sài Gòn làm cho không khí càng thêm sôi động. Đặc biệt ở các quán cà phê, các cuộc thảo luận xoay quanh trái banh Euro Cup và Copa America luôn là đề tài chính.


Chúng tôi đã có một cuộc dạo vòng quanh các quán cà phê trên đường phố Sài Gòn để ghi nhận không khí “ăn ngủ cùng trái bóng” của người dân. Sài Gòn có những khu café chiếu đá banh nổi tiếng như khu Bàu Cát quận Tân Bình, khu Bắc Hải quận 10, khu Nguyễn Chí Thanh quận 5, khu phố Tây Phạm Ngũ Lão quận 1, khu bờ kè quận Phú Nhuận, khu đường Phạm Văn Đồng quận Gò Vấp…


Hai giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2016, chúng tôi có mặt ở đường Nguyễn Chí Thanh, khu vực trước bệnh viện Chợ Rẫy. Đêm quá khuya mà khu vực này như ban ngày, bởi cảnh tấp nập của người dân. Họ tập trung vào các quán cà phê ven đường, ngồi lấn ra làn đường chính để xem đá banh.


Tất cả các ánh mắt như những tia laze soi thẳng vào màn hình tivi, nơi đang diễn ra trận Đức – Ba Lan của vòng loại bảng C. “Tôi quê ở An Giang, vì mẹ bệnh nên phải đưa lên bệnh viện Chở Rẫy điều trị. Cả ngày ở bệnh viện cũng chán, nên ban đêm có bóng đá coi cho đỡ buồn,” anh Hóa, giải thích lý do đã 2 giờ khuya mà vẫn có mặt nơi đây.


Còn chị Hằng, tuy là phụ nữ nhưng chị len lỏi vào dòng người toàn đàn ông, và giành lấy một chỗ ngồi cố định để xem. Chị cho biết: “Chị quê ở Nghệ An lận, chị vào đây để chăm sóc cho ba bị bệnh ung thư đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy.”


“Chị hâm mộ bóng đá lắm em à. Dân Nghệ An của chị, trai gái gì cũng thích bóng đá hết. Hôm nay chị cổ vũ cho đội Đức, vì chị rất thích cầu thủ Mesut Oezil. Hi vọng trận này Đức sẽ thắng để có vé vào vòng trong,” chị Hằng cho biết thêm.



Người xem đá banh ngồi tràn ra cả đường Nguyễn Chí Thanh lúc 2 giờ sáng. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)


Quan sát của chúng tôi tại khu vực này, các hàng quán café đều nhỏ lẻ, mang tính chất tạm bợ. Nhưng vì vào giờ khuya, xe cộ đi lại trên đường rất ít nên chủ quán tận dụng các ghế nhỏ cho khách ngồi lấn ra làn đường lớn, khiến cho quán nào cũng đông nghẹt.


Màn hình tivi được dọn sẵn ra lề đường nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của người xem, từ những người lỡ đường, đến anh công nhân sau giờ tan ca ra ngồi tán dóc cùng bạn bè, nhưng đông nhất vẫn là thân nhân của những người có bệnh nhân đang nằm ở Chợ Rẫy.


Chị Thanh, chủ quán cà phê “cóc” đối diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “May mà Euro đá vào ban đêm nên chị bán rất được, một tối khách ra vào khoảng 500 khách. Thế nhưng chị hơi tiếc là Copa America lại đá vào buổi sáng, giờ xe cộ lưu thông trên đường nên không thể tận dụng được lòng lề đường.”


“Chị mới ‘đầu tư’ thêm cái tivi 40 inch và tuyển thêm nhân viên phục vụ. Khách đông quá mà cái tivi nhỏ xíu coi cũng kì. Một tối trừ mọi chi phí chị cũng lời được 1 triệu (khoảng $50). Bán một tuần cũng lấy lại vốn cái tivi rồi (cười),” chị Thanh vui vẻ thổ lộ.


Thích đội tuyển Mỹ


Coi đá banh phải tập trung nơi đông người mới “sướng,” thoải mái la ó, hò hét cổ vũ cho các đội “con cưng” của mình. Chính vì vậy, không lạ gì khi hầu hết các quán cà phê ở Sài Gòn trong những ngày này đều đông nghẹt khách.


9 giờ sáng ngày 17 tháng 6 năm 2016, có mặt ở quán cà phê Hải Triều trên đường Trường Sơn, khu Bắc Hải, quận 10. Mặc đầu đang là giờ hành chánh làm việc, tuy nhiên ở đây có rất nhiều thanh niên bận đồ công sở, thậm chí có người còn mang nguyên bộ đồ làm việc ở công trường để đến xem đá banh.



Rất nhiều khách mang đồ đi làm công sở và cả áo công trường, họ bỏ việc để đến cổ vũ cho đội Mỹ đá với Ecuador. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)


Anh Trường, là kỹ sư xây dựng vẫn còn mang áo công trường cho biết: “Tôi đến đây để cổ vũ cho đội Mỹ, hiện tại Mỹ đang dẫn Ecuador 2-0 rồi. Chắc chắn Mỹ sẽ vào bán kết và có lẽ gặp Argentina.”


Đang trò chuyện, thì Ecuador gỡ xuống 2-1, anh Trường có vẻ lo lắng: “Chết thật, còn có 15 phút mà để nó gỡ. Không khéo thì phải đá hiệp phụ thì căng.” Rồi anh dán mắt vào màn hình, hồi hộp lo lắng theo những pha bóng nguy hiểm cho khung thành của đội tuyển Mỹ.


Cuối cùng cả quán cà phê nhảy cẳng lên reo hò, khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. “Tuyệt vời quá em à, lần đâu tiên Mỹ vào tới bán kết. Chưa biết đối thủ sắp tới là đội tuyển nào, nhưng anh hy vọng Mỹ sẽ vào tới chung kết,” anh Vương, một nhân viên có văn phòng sát bên cạnh quán cà phê.


Khi được hỏi lý do vì sao anh thích đội Mỹ, anh Vương cho biết: “Nước Mỹ luôn nghĩa hiệp, tôi thích cái tính ‘cao bồi’ của họ. Dám làm dám chịu. Từ chỗ đó nên tôi thích luôn đội tuyển của họ.”


Còn anh Trường thì cho biết: “thú thực tôi là ‘fan’ của đội tuyển Đức. Ngày trước tôi rất thích tiền đạo Jurgen Klinsmann. Nay ông đang là huấn luyện viên đội Mỹ nên tôi thích luôn đội Mỹ. Nhưng công nhận năm nay Mỹ đá hay. Với lợi thế sân nhà, tôi nghĩ họ sẽ vào tới chung kết.”


Chị Hải, là chủ quán cà phê Hải Triều cho biết: “Chị cũng thích đội Mỹ. Mặc dầu chị không biết nhiều về bóng đá. Nhưng chị thích Tổng Thống Obama, vừa qua ông qua Việt Nam với dáng vẻ rất hòa đồng và hiền hậu. Chị cũng hòa vào dòng người đi đón ổng. Nên bây giờ chị thích luôn đội Mỹ.”


“Dân Việt Nam mình rất nhiều người thích Mỹ. Đặc biệt ở Sài Gòn này. Cho nên nếu Mỹ càng vào sâu vòng trong, thì chị càng bán được nhiều. Vì khách sẽ đến quán xem rất nhiều. Họ hâm mộ Mỹ lắm,” chị Hải cho biết thêm.

MỚI CẬP NHẬT