NEW YORK (AP) – Một cựu cảnh sát viên New York được cho ra khỏi tù hôm Thứ Ba, sau khi một chánh án đảo ngược bản án, kết tội ông âm mưu bắt cóc, hạ sát và ăn thịt một phụ nữ.
Chánh Án Paul Gardephe đưa ra phán quyết vào xế chiều Thứ Hai, cho rằng không có đủ chứng cớ hậu thuẫn sự buộc tội của bồi thẩm, kết án ông Gilberto Valle tội âm mưu bắt cóc.

Hình của cảnh sát viên Gilberto Valle do luật sư biện hộ phổ biến. (Hình: AP Photo/Provided by Attorney Julia L. Gatto)
Luật sư biện hộ của bị cáo cãi rằng âm mưu mà thân chủ ông bị gán cho, chẳng qua chỉ là chuyện tưởng tượng trên Internet, thực tế chẳng gây hại gì cho ai cả.
Ông Valle sung sướng ôm chầm lấy người thân và luật sư khi vừa nghe quyết định của chánh án. Tòa định cho ông phải đóng $100,000 tiền tại ngoại và chịu quản thúc tại gia sau khi phía công tố cho biết họ sẽ kháng án.
Sau phiên tòa, một luật sư của ông Valle, bà Julia Gatto, nói: “Tội của ông Valle không gì khác hơn là một tội tưởng tượng. Chúng ta không tống giam một người vì điều người đó tưởng tượng. Chúng ta không làm cảnh sát chuyện tưởng tượng.”
Ông Valle, 40 tuổi, bị kết án hồi Tháng Ba 2013 về tội âm mưu, mà hậu quả có thể dẫn đến tù chung thân, cộng thêm một tội tiểu hình do xâm nhập trái phép vào kho dữ liệu của cơ quan công lực.
Tòa cho phép ông Valle được ra khỏi nhà giam vào chiều tối Thứ Ba và tiếp tục chịu quản chế tại gia cho đến khi có án. (TP)

















































































