Đến Phủ Tây Hồ ‘ném tiền lẻ’, ‘hối lộ’ thần linh



Nguyên Lê/Người Việt


HÀ NỘI (NV) – Phủ Tây Hồ nằm trên một bán đảo nhô ra giữa Hồ Tây, thờ bà chúa Liễu Hạnh là một trong những đền chùa nổi tiếng linh thiêng nhất tại Hà Nội. Hàng năm, vào những ngày lễ Tết, mùng Một, rằm… Phủ Tây Hồ tiếp đón hàng nghìn lượt khách đổ về đây cầu may.








Tiền lễ thay vì để vào hòm công đức được nhét hẳn vào khe cột. (Hình: Nguyên Lê/Người Việt)


Nổi tiếng là chốn linh thiêng nhưng Phủ Tây Hồ luôn tràn ngập tiền lẻ, tiền lễ, tiền âm phủ bị vứt bừa bãi. Những người hành hương vô tình biến Phủ Tây Hồ thành “bãi rác tiền lẻ” khi nhiều người không bỏ tiền đi lễ vào hòm công đức mà ném vô tội vạ khắp nơi, thậm chí nhét cả vào khe, cột trong đền.


Lễ hội ‘vứt tiền lẻ’


Vào những ngày lễ, có hàng ngàn lượt khách đổ về Phủ Tây Hồ mỗi ngày. Người ta chen lấn, giẫm đạp lên nhau để cầu tài, xin may mắn. Không chỉ xô đẩy nhau để lấy chỗ thuận tiện cúng bái mà nhiều người đi lễ rải tiền lẻ vô tội vạ.

Tại tất cả những nơi thờ thần linh trong phủ, ban quản lý đền đều đặt hòm công đức bên cạnh, nhưng những người hành hương vẫn thản nhiên vứt tiền lẻ ra ngoài và đặt lung tung khắp nơi. Không quá khó để bắt gặp hình ảnh những tờ tiền được nhét vào tay, dắt vào áo hoặc cài hẳn lên mũ của các bức tượng thần đặt ngay ngoài cửa lối vào chính của Phủ Tây Hồ.

Thậm chí những người quản lý ở đây đã phải đặt thêm các khay lớn, đĩa nhỏ để người đi lễ đặt tiền đúng chỗ thì cũng vô tác dụng. Nhiều người hành hương vẫn thích chọn những chỗ như khe các cây cột trong phủ hoặc chân bàn, cạnh bàn, khe cửa…

Anh Xuân Trường nhà ở Cầu Giấy, khách hành hương ở phủ cho biết: “Tôi cũng chẳng biết tại sao những người đi lễ lại không có ý thức để tiền đúng chỗ mà vứt lung tung khắp nơi. Có hôm vừa bước chân vào phủ đã thấy tiền rơi đầy trên đất, xong người đi lễ đua nhau giẫm chân lên. Dù rất hay đi lễ nhưng tôi cũng phải công nhận dân mình nhiều người đi vứt tiền thì đúng hơn”.

Có nhiều hôm những tờ tiền được đặt vô tội vạ, không đúng chỗ bay khắp nơi rồi người hành hương liên tiếp giẫm chân vào và vô tình biến Phủ Tây Hồ trở thành “bãi rác tiền lẻ”.







Mặc dù vừa được ban quản lý phủ dọn xong nhưng ngay lập tức tiền lẻ lại được du khách hành hương vứt bừa bãi dù khay đựng tiền đặt ngay bên cạnh. (Hình: Nguyên Lê/Người Việt)
Hàng ngày, cứ khoảng 10 đến 15 phút Phủ Tây Hồ lại có người ra thu gom tiền lẻ vào hòm và thu dọn cất đúng chỗ nhưng chẳng được bao lâu những du khách đến sau lại vứt tiền bừa bãi.

Anh Thanh Hoàng, bảo vệ của Phủ Tây Hồ cho hay: “Nhiều người đi lễ rất thiếu ý thức. Chúng tôi đã để khay đựng tiền khắp nơi, thậm chí còn có biển yêu cầu để tiền giọt dầu đúng chỗ nhưng không ăn thua. Tôi gom tiền liên tục, nhắc nhở rất nhiều người nhưng chỉ được một lúc là đâu lại đóng đấy. Không hiểu họ đến để đi lễ hay ném tiền cho nhà đền rồi về nữa”.


Cuồng tín bằng tiền


Không riêng gì Phủ Tây Hồ, nhiều đền chùa khác tại Hà Nội cũng bị rơi vào tình cảnh tương tự. Có nơi tiền lễ được nhét vào miệng lân, treo trên cành cây, nhét hẳn vào miệng tượng Phật và vứt xuống giếng đã được bao phủ một lớp dây thép đi kèm tấm biển bên cạnh “Không vứt tiền xuống giếng”.

Những người đi lễ có thể vứt tiền ở mọi ngóc ngách với quan niệm đặt ở đấy thì sẽ gặp nhiều may mắn, bất chấp những qui định hoặc những lời cảnh báo.

Chị Trà My, một khách hành hương giải thích, “Tôi nghĩ để tiền vào hẳn tay Phật thì gặp nhiều may mắn hơn, với lại tôi cũng thấy người khác để rồi nên tôi để thêm vào thôi.”

Tình cảnh du khách ném tiền bừa bãi thậm chí còn trở thành vấn nạn ở các đền, chùa, những chốn được coi là linh thiêng nhưng ban quản lý tại những nơi đây đều phải bó tay vì không thể khắc phục được tình trạng này.

Có khách hành hương còn mỉa mai việc “ấn” tiền vào tay Phật bằng câu hỏi “Không hiểu sao nhiều người cứ thích tô điểm việc đi lễ bằng tiền?!” và nhận xét rằng “Người đi chùa đang ném tiền vào cửa Phật”. Thế nhưng dù bị nhắc nhở và cảnh báo ra sao thì hình ảnh “bãi rác tiền lẻ” vẫn xuất hiện nhan nhản ở khắp nơi.

Ðầu năm 2012, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Việt Nam có hẳn một công điện yêu cầu ban tổ chức các lễ hội tuyên truyền hướng dẫn người dân đặt tiền lễ trong lễ hội và nơi thờ tự đúng nơi, đúng chỗ, thế nhưng cho đến bây giờ, đền chùa vẫn đầy rẫy những hình ảnh tiền bay tứ tung, bừa bãi. Ðến mức nhiều người đã châm biếm hành động này là hành động “hối hộ thần linh” thì chuyện Phật bị ép ngậm tiền vẫn tiếp tục tiếp diễn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT