SAN DIEGO (AP) – Tai nạn ở sân tập bắn khi một bé gái 9 tuổi học bắn súng, đã sơ ý bắn chết người huấn luyện viên, khiến gây nên một làn sóng phẫn nộ và chỉ trích, đa số nhắm đến phụ huynh của bé gái.
Nhưng vợ cũ và con cái ông Charles Vacca nói rằng họ không có ý nghĩ gì xấu đối với bé gái và gia đình em. Thay vì vậy họ cảm thấy hối tiếc cho em và muốn viết gửi đến em một lá thư an ủi.

Huấn luyện viên xấu số, Charles Vacca (trái), và bé gái 9 tuổi vô tình bắn chết ông. Hình do Sở Cảnh Sát Quận Mohave phổ biến hôm 25 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Mohave County Sheriff Department)
Bà Anamarie, vợ cũ ông Vacca, nói: “Ðó quả là điều suy nghĩ của chúng tôi.”
Ông Charles Vacca đang đứng cạnh bé gái khi em bóp cò tại sân bắn Last Stop Range ở White Hills, Arizona, cách Las Vegas 60 dặm về hướng Nam.
Sức giật làm cây súng Uzi chĩa lên trời và ông Vacca, 39 tuổi, bị trúng một viên trí mạng ngay vào đầu.
Bà Anamarie Vacca cho biết bà chưa hề nói chuyện với bé gái hay cha mẹ bé từ khi tai nạn xảy ra hôm Thứ Hai, nhưng con cái bà muốn viết lá thư bày tỏ nỗi cảm thông.
Gia đình Vacca lần đầu tiên nói về cảm tưởng của họ đối với bé gái qua chương trình “Today” Show của đài NBC.
Các tổ chức vận động giảm bạo động vì súng cho rằng thật quá bất cẩn khi để một bé gái tiếp cận với thứ vũ khí nguy hiểm như vậy, đồng thời kêu gọi thắt chặt hơn về vấn đề giữa trẻ em với súng đạn.
Phía công tố viện cho hay họ không có dự tính khởi tố nào đối với vụ đáng tiếc này cả. (TP)

















































































