Mẹ đâm chết ba con nhỏ ở Arizona


PHOENIX, Arizona (AP)
Ba em nhỏ, tất cả đều dưới tám tuổi, vừa được khám phá bị mẹ đâm chết tại nhà ở Phoenix hôm Thứ Năm.

 
 Octavia Rogers, 29 tuổi, người đâm chết ba con nhỏ rồi tự sát nhưng không chết. (Hình: Facebook)

Theo tường thuật của Fox News, người mẹ tên Octavia Rogers, 29 tuổi, tìm cách tự sát sau khi đâm chết ba con nhỏ, Avery Robinson, hai tháng tuổi; Jeremiah Adams, 5 tuổi; và Jaikare Rahaman, 8 tuổi, bên trong một căn nhà nằm gần xa lộ I-17 và đường Bell Road.

Cảnh sát nói, em trai của người mẹ gọi 911 sau khi về nhà vào khuya Thứ Tư nhưng bị khóa cửa bên trong, không thể vào được.

Sau khi gọi, người em trai tìm cách vào được trong nhà và khám phá thấy người chị với những vết thương do chính bà tự gây nên.

Khi cảnh sát đến nơi, người phụ nữ cho họ hay rằng bầy con bà không có ở nhà nhưng ngay sau đó họ tìm thấy xác của các bé trai với đầy vết dao đâm, trong đó ít nhất hai xác được tìm thấy trong tủ áo quần.

NBC News trích thuật lời cảnh sát nói rằng thi thể các em bị chặt thành từng khúc và rằng người phụ nữ có cử chỉ nóng giận khi người em về nhà sau 12 giờ rưỡi sáng rồi sau đó khóa trái người em ngoài nhà để xe.

Đến khi tìm cách vào được bên trong mới thấy người chị có những vết dao ở bụng và cổ.

Người phụ nữ hiện đang được điều trị tại bệnh viện với tình trạng nguy kịch.

Cũng theo cảnh sát, người phụ nữ có thể đang mang thai và nếu không thể cứu sống được, các nhà điều tra có thể xem đây như là một vụ giết người gồm bốn nạn nhân. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT