Một ông cắn nhau với chó để cứu vợ

 


DES MOINES, Iowa (DesMoinesRegister)Vợ chồng Caren và Laine Henry đang dẫn chó đi dạo ở thị trấn thôn dã Madrid vào chiều hôm Chủ Nhật thì thình lình bị một con chó Labrador retriever lai giống, nặng 50 lbs, bất thình lình phóng ra tấn công.








(Hình minh hoạ: STAN HONDA/AFP/Getty Images)


Sau khi táp ở hông và bụng bà Caren, con chó tên Buddy lại quay lên cắn vào mặt bà, nhưng nhờ đeo kính mát nên bà chỉ bị trầy sướt ở gần mắt. Cuối cùng con vật ngoạm lấy mũi bà Caren và cố gắng cắn đứt lìa.


Ông Laine lập tức xông vào cứu vợ và liền bị nó táp vào cánh tay bên trái. Bà Caren kể lại: “Đến khi chồng tôi cắn vào mũi nó thì nó mới chịu nhả tôi ra.”


Bà Caren đang được điều trị tại Mercy Medical Center ở Des Moines, nơi bà đang trải qua một loạt những thủ thuật giải phẫu mà bà hy vọng có thể giúp phục hồi lại chiếc mũi. Về phần ông Laine, vết cắn ở cánh tay bắt đầu nhiễm trùng. Vết thương nặng đến nỗi ông phải xin nghỉ bệnh từ công việc điều khiển các thiết bị nặng.


Con chó Buddy đang bị nhốt riêng 14 ngày tại một tư gia ở Des Moines vì nơi đây không có trung tâm quản lý súc vật. Trong thời gian này nếu xét nghiệm thấy nó không có vấn đề gì đáng lưu tâm về y tế, nó sẽ được trả về với chủ nhân. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT