ORLANDO (Orlando Sentinel) – Mục Sư Terry Jones ở thành phố Gainesville, tiểu bang Florida, người từng gây sự chú ý qua việc đốt kinh Hồi Giáo, vừa bị bắt hôm Thứ Tư cùng hàng ngàn cuốn kinh Koran đã tẩm sẵn dầu, theo giới hữu trách.

Mục sư Terry Jones, hình chụp hồi năm 2011. (Hình: Bill Pugliano/Getty Images)
Ông Jones, 61, bị bắt về các tội hình sự sau khi bị cảnh sát chặn xe gần một tiệm thuốc ở Mulberry, một thị trấn nhỏ thuộc quận Polk County, vào khoảng 5 giờ chiều. Ông có thể bị truy tố tội vận chuyển nhiên liệu trái phép và mang võ khí.
Các cảnh sát viên cho hay ông Jones ngồi trên chiếc xe pickup có kéo theo xe moóc chở hàng ngàn cuốn kinh Koran tẩm đầy dầu. Ông cũng có các bình dầu khác trên sàn xe.
Theo trang web của ông Jones, ông dự trù đốt 2,998 cuốn Koran trong vùng Tampa Bay hôm Thứ Tư. Ông bị bắt cùng người phụ tá Mục Sư Marvin Sapp.
Chiếc pickup của ông Sapp cũng bị tịch thu và ông bị bắt về tội chuyên chở nhiên liệu bất hợp pháp.
“Các thám tử của tôi đã nhiều lần nói chuyện với Terry Jones trước hôm nay,” theo lời cảnh sát trưởng quận Polk County, Grady Judd, hôm Thứ Tư. “Ông ta được cho hay rằng chúng tôi chào đón ông đến quận này và thực hành quyền tự do ngôn luận của mình. Tuy nhiên, nếu ông phạm luật, ông chắc chắn là sẽ bị bắt và bị đưa vào nhà tù quận.”
“Hôm 11 Tháng Chín, ông đến Polk County, vi phạm luật pháp và các thám tử của chúng tôi đã bắt giữ ông, đưa ông vào nhà giam của quận, đúng như những gì đã cảnh cáo trước,” cảnh sát trưởng Grady Judd cho hay.
Là mục sư nhà thờ Dove World Outreach Center ở Gainesville, ông Jones đã có nhiều hành động gây chú ý không chỉ ở Mỹ mà cả thế giới.
Vào năm 2010, mục sư Jones loan báo ý định đốt kinh Koran, gây ra các phản ứng chống đối và lên án ở khắp nơi. Giới chức quân sự khi đó đã yêu cầu ông không làm điều này để khỏi tạo thêm nguy hiểm cho các quân nhân Mỹ. (V.Giang)










