New York lạnh gần kỷ lục, 1 người chết

NEW YORK – Tờ New York Daily News loan tin, tới nửa đem về sáng hôm Thứ Hai, nhiệt độ tại New York đã vọt lên tới trên 0 độ F giữa lúc một đợt lạnh dữ dội đang làm tê liệt thành phố này và dẫn tới cái chết của một người đàn ông mà thi thể được tìm thấy trên một lối đi ven biển.

Hai anh em chơi đùa trong băng tuyết New York. (Hình: AP Photo/Observer-Dispatch, Mark DiOrio)

Đợt lạnh từ Bắc Cực tràn xuống này, tuy không vượt qua được kỷ lục lạnh trước đây của thành phố, vẫn là cái lạnh đáng sợ nhất của cư dân New York từ cả chục năm qua.

Người ta tìm thấy ông Bai-Ping Wen, 77 tuổi, nằm chết trong tư thế sấp mặt xuống trên một lối đi dọc theo bờ biển vào khoảng 7 giờ sáng trong ngày. Thân nhân cho biết kẻ xấu số đã sinh sống tại Coney Island từ 15 năm qua.

Các nhà khí tượng cho biết, vào thời điểm ông Wen ngã quỵ, nhiệt độ tại New York là khoảng 4 độ F. Nhưng một đợt gió rét wind chill tệ hại thổi qua đã khiến cho nhiệt độ ngoài trời lúc đó tụt xuống tới -15 độ F.

Vào giữa trưa, nhiệt độ trong thành phố New York đã đạt tới 15 độ F, trong khi các chuyên gia thời tiết tiên đoán một trận bão tuyết mới sắp ập đến vùng này vào hôm Thứ Ba, dự trù đổ xuống nơi đấy từ 2 tới 5 inches tuyết nữa. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT