MAJURO (AFP) – Trong khi chính phủ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy nhanh chóng có thêm hành động đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu, lãnh đạo một quần đảo nhỏ ở vùng Bắc Thái Bình Dương đang phải chứng kiến việc nước biển dâng cao dần dần xóa đi hòn đảo nơi ông sinh ra. Mộc góc của đảo Marshall Islands (Hình: GIFF JOHNSON/AFP/Getty Images)

Bãi biển thơ mộng ở đảo Buoj, nơi Tổng Thống Christopher Loeak của Marshall Island, thường đi câu nay đã bị ngập nước, và nay đường xá, trường học và phi đạo trên đảo cũng đang bị nước đe dọa cuốn đi.
“Sự sống còn của đảo này ngày càng ngắn lại mỗi năm. Một số nơi chúng tôi thường đứng trên bờ biển để câu cá nay bị chìm ngập dưới nước,” ông Loeak, 60 tuổi, cho báo chí hay.
Buoj là một trong 52 đảo ở Ailinglaplap, một quần đảo san hô được coi là bị ảnh hưởng trầm trọng của sự thay đổi
khí hậu toàn cầu.
“Tôi yêu mến Ailinglaplap,” ông Loeak cho hay tại thủ đô Majuro. “Tôi có thể sống ở các đảo khác, nhưng tôi sinh ra và trưởng thành ở đó. Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi đó để sống.”
Marshall Island, đảo quốc với 70,000 dân nằm giữa Úc và Hawaii, là nơi tổ chức Diễn Đàn Đảo Quốc Thái Bình Dương hồi Tháng Chín năm ngoái.
Ông Loeak cho hay ông đã nhân cơ hội này gửi thông điệp đến thế giới, đặc biệt là các quốc gia gây nhìêu ô nhiễm nhất, về nhu cầu làm chậm lại sự thay đổi khí hậu.
Tổng Thống Barack Obama trong bài diễn văn quan trọng về môi trường hôm Thứ Ba, cũng đưa ra các biện pháp nhằm góp phần vào nỗ lực này. (V.Giang)










