Ông Bush “Cha” cạo đầu ủng hộ bé trai bị bệnh bạch cầu


WASHINGTON (New York Daily News)
Cựu Tổng Thống Bush “Cha” cạo trọc đầu để tỏ tình đoàn kết với bé Patrick, 2 tuổi, bị rụng hết tóc do hậu quả của hóa trị để chữa bệnh ung thư.

Cựu Tổng Thống Bush “Cha” (ngồi xe lăn) chụp hình chung với nhân viên Secret Service dưới thời ông. Tất cả cạo trọc đầu để tỏ tình đoàn kết với bé Patrick, 2 tuổi (giữa), bị rụng hết tóc do chữa bệnh ung thư bằng hóa trị. (Hình: AP/Office of George Bush)

Patrick là con trai của một trong những cựu nhân viên bảo vệ an ninh của cựu Tổng Thống George W.H Bush. Bé đang chiến đấu với chứng bạch cầu (leukemia) hiểm nghèo.

Ông Bush năm nay 89 tuổi, cạo trọc đầu sau khi hay tin nhiều nhân viên Secret Service dưới thời ông đã làm thế trước đó để biểu lộ sự đoàn kết với bé Patrick.

Một phát ngôn viên của ông Bush cho biết, cựu tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ còn giúp phát động chiến dịch quyên góp tiền giúp chi phí chữa bệnh cho bé Patrick, qua việc thiết lập trang mạng www.patrickspals.org.

Cựu Tổng Thống Bush “Cha” và phu nhân Barbara từng mất đứa con gái Pauline, bởi chứng bệnh leukemia lúc mới lên bốn hồi năm 1953. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT