Thursday, April 18, 2024

Phụ nữ sinh con trên xe lửa New Jersey

 


TRENTON, New Jersey (ABC) Một phụ nữ hạ sinh con trai trong lúc ngồi trên xe lửa New Jersey PATH sáng Thứ Ba.


Ðứa bé ra đời lúc 9 giờ 49 sáng lúc xe lửa đang chạy đoạn từ trạm Journal Square, New Jersey, và trạm đường số 33 ở Manhattan, New York, theo đài truyền hình địa phương WABC-TV ở New York, một chi nhánh của đài truyền hình ABC.










Cặp vợ chồng với đứa con mới chào đời trên xe lửa. (Hình: AP Photo/ Louis Lanzano)


Một hành khách, là bác sĩ thực tập tại bệnh viên St. Luke’s-Roosevelt ở Manhattan, giúp phụ nữ hạ sinh đứa con ngay trên xe lửa, một phát ngôn viên bệnh viện nói.


Khi nhân viên đoàn xe lửa biết bà Rabita Sarker, 31 tuổi, cư dân Harrison, New Jersey, chuyển dạ, họ cho xe lửa tăng tốc đến New York, nơi nhân viên cấp cứu và cảnh sát New York chuẩn bị sẵn sàng để đưa sản phụ vào bệnh viện.


Tuy nhiên, khi xe lửa tới nơi, bà Sarker đã sinh con và đứa bé được người chồng ôm vào lòng.


Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh, bệnh viện cho biết.


Bác Sĩ Jacques Moritz của bệnh viện St. Luke’s-Roosevelt nói trường hợp sinh khẩn cấp như vậy không phải là hiếm. Một trong những bệnh nhân của ông vừa sinh con trên xe điện khi chui qua đường hầm Lincoln Tunnel dưới lòng sông Hudson cách đây vài tuần, ông nói.


“Nếu thấy một phụ nữ sắp sinh như vậy, đừng nên hoảng loạn,” bác sĩ này nói. “Nếu điều này xảy ra, nó có nghĩa là đứa bé sẽ ra đời nhanh chóng và khá dễ dàng. Ðối với người thường muốn giúp đỡ, không nên kéo đứa bé ra, bởi vì cơ thể phụ nữ sẽ tự động giúp đứa bé ra đời.” (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT