WASHINGTON – Có tất cả 38 lính Mỹ tự tử trong Tháng Bảy, con số cao nhất trong một tháng kể từ khi Lục Quân Mỹ khởi sự loan báo các con số này từ năm 2009, theo các giới chức Ngũ Giác Ðài.
Nếu chiều hướng này cứ tiếp tục thì Lục Quân Mỹ sẽ mất khoảng 200 quân nhân hiện dịch trong năm nay, một con số cao hơn bất cứ năm nào khác trong thập niên qua.
“Tự tử là kẻ thù nguy hiểm nhất mà tôi phải đối phó trong 37 năm quân ngũ,” theo Tướng Lloyd J. Austin III, người chỉ huy các nỗ lực của Lục Quân Mỹ nhằm đương đầu với tình trạng này, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí. “Tuy thế, tôi vẫn tin rằng tự tử là điều có thể được ngăn ngừa.”
Trong Tháng Bảy có 26 lính hiện dịch tự tử, cùng các vụ tự tử của 12 lính thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia cùng lính trừ bị không phục vụ trong quân đội vào lúc chết. Con số tổng cộng 38 người này cao gấp đôi số lính Mỹ chết ở Afghanistan tính từ đầu Tháng Tám đến nay.
Thủy Quân Lục Chiến Mỹ có tám vụ tự tử trong Tháng Bảy, con số cao nhất của một tháng trong năm nay.
Sự kiện con số tự tử gia tăng là một nỗi lo lắng cho các giới chức Bộ Binh Mỹ, vốn hy vọng sẽ thấy sự giảm sút sau khi đã mướn hàng trăm các giới chức tư vấn tâm thần và cai nghiện để giúp đỡ các quân nhân của mình.
Hôm Thứ Năm tuần này, Tướng Austin cũng cho hay quân đội sẽ có thêm nỗ lực giúp cho các quân nhân phát triển khả năng đối phó với các thất bại hay mất mát trong đời sống. (V.Giang)




















































































































































