Thêm một người Mỹ bị nhiễm Ebola


MONROVIA, Liberia (NV)
Một người Mỹ làm công tác cứu trợ vừa được chẩn đoán có lây nhiễm virus Ebola, USA Today trích thuật lời của tổ chức cứu trợ SIM USA đưa ra hôm Thứ Ba.


Ðây là người Mỹ thứ ba bị nhiễm bệnh này.









Bác Sĩ Tom Frieden, giám đốc CDC, tại cuộc họp báo ở Atlanta, Georgia, nói về dịch bệnh Ebola. Vừa có thêm một người Mỹ bị bệnh này. (Hình: AP Photo/Atlanta Journal-Constitution, Kent D. Johnson)


Ông là một bác sĩ và bị nhiễm virus khi đang chữa trị cho các phụ nữ có thai và sinh sản tại thủ đô Monrovia của Liberia.


Ông tự cô lập bản thân khi khám phá thấy có triệu chứng lây nhiễm, và hiện đang nằm điều trị trong khu dành riêng cho người bị lây Ebola.


Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hơn 240 nhân viên y tế được chẩn đoán có nhiễm Ebola trong đợt bùng phát dịch này ở Tây Phi Châu, hơn phân nửa đã bị thiệt mạng.


Tính chung, Ebola đã lây truyền cho hơn 3,000 người và cướp mất mạng sống của hơn 1,500 nạn nhân, một con số lớn nhất trong lịch sử.


Bác Sĩ Bruce Johnson, chủ tịch của SIM USA, nói: “Tôi lấy làm hết sức đau lòng nhưng niềm tin của tôi không hề lay chuyển khi nghe tin có thêm một bác sĩ khác trong tổ chức thiện nguyện bị lây nhiễm Ebola.”


Nhân viên cứu trợ khác là bà Nancy Writebol, làm việc cho SIM USA, bị nhiễm Ebola khi làm việc ở Liberia, được đưa về Mỹ để điều trị bằng vài liều thuốc thử nghiệm ZMapp, và nay vẫn sống sót.


Bà Writebol dự trù phát biểu với công chúng lần đầu tiên vào ngày Thứ Tư.


Công ty dược phòng sản xuất ZMapp có trụ sở đặt tại San Diego cho biết số thuốc chưa được FDA chấp thuận hiện đã hết sạch.


Ông Kent Brantly, bác sĩ Mỹ đầu tiên bị nhiễm Ebola khi làm việc cho tổ chức cứu trợ Samaritan’s Purse tại Liberia, cũng được đưa về Mỹ điều trị bằng ZMapp.


Ông Brantly và bà Writebol được xuất viện hồi tháng trước và cả hai không còn dấu hiệu virus trong máu. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT