Thiếu niên được khen sau khi xâm nhập trang mạng Bộ Quốc Phòng


WASHINGTON, DC (NV)
Em học sinh David Dworken giữa các giờ học, bỏ ra từ 10 đến 15 tiếng vùi đầu vào máy laptop, tìm cách xâm nhập vào các trang mạng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

   Ngũ Giác Đài chụp từ trên không. (Hình: Getty Images/US Air Force)

Theo Reuters, thay vì bị gặp rắc rối, cậu học sinh 18 tuổi, người sẽ tốt nghiệp trong tuần này, là một trong hai người được Bộ Trưởng Quốc Phòng Ash Carter khen ngợi tại Ngũ Giác Đài hôm Thứ Sáu, nhờ công trạng tìm được lỗ hổng trước khi bị đối thủ của Hoa Kỳ khám phá.

Theo Ngũ Giác Đài, hơn 1,400 người tham dự chương trình do Bộ Quốc Phòng mới đưa ra năm nay và 138 báo cáo chỗ sơ hở được xác nhận là có giá trị.

Chương trình của bộ gồm việc mời các tin tặc tham gia để thử hệ thống an ninh mạng của một số trang mạng công cộng của bộ, nhưng không cho phép đụng đến các khu vực có tính cách nhạy cảm cao.

Chính phủ Mỹ từng nhiều lần chỉ thẳng Trung Quốc và Nga là hai nước thường tìm cách xâm nhập vào các hệ thống của chính phủ.

Ngũ Giác Đài nói họ thưởng cho các tin tặc thành công với các giải từ $100 đến $15,000 mà tổng cộng lên đến $75,000.

Em Dworken, người tốt nghiệp vào Thứ Hai tới tại trường Maret High School ở Washington, DC, cho biết em báo cáo tất cả sáu chỗ trống nhưng không được thưởng vì chúng đã từng được báo cáo rồi.

Tuy vậy, theo em Dworken, em vẫn được ban tuyển mộ tiếp cận và được mời làm việc thực tập.

Dworken, người sẽ học ngành điện toán tại đại học Northeastern University, kể rằng kinh nghiệm đầu tiên của em trong việc tìm chỗ sơ hỡ là hồi em học lớp 10, khi em tìm thấy “bug” trong trang mạng của trường. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT