ANCHORAGE, Alaska (Reuters) – Một toán chuyên viên thuộc bộ tư lệnh POW/MIA (tìm kiếm quân nhân tù binh và mất tích) ở Hawaii đã đến Alaska để thu nhặt di vật của một máy bay vận tải quân sự rớt và bị băng hà phủ lấp từ đầu cuộc chiến tranh lạnh.

Máy bay C-124 Globemaster II, loại máy bay vận tải quân sự 4 động cơ cánh quạt, lớn nhất của Không Quân Hoa Kỳ từ đầu thập niên 1950 đến 1960, trước khi có loại C-130 turbin bán phản lực và C-141 phản lực. (Hình: NationalMuseum/USAF)
Tháng 11 năm 1952, chiếc máy bay vận tải quân sự C-124 Globemaster II rớt xuống một vùng núi cách Anchorage khoảng 50 dặm về phía Đông trong thời tiết xấu, làm toàn thể 52 quân nhân và phi hành đoàn thiệt mạng. Vào thời kỳ ấy, mặc dầu biết nơi xảy ra tai nạn nhưng không thể thực hiện công cuộc cấp cứu hay tìm kiếm ở khu vực hẻo lánh này.
Sau đó băng tuyết đã che phủ hoàn toàn và không còn xác định được vị trí của máy bay rớt nữa. Nhưng mùa hè năm ngoái băng hà Colony Glacier tan dần đã để lộ ra những mảnh còn lại của chiếc C-124 và đến năm nay việc thu nhặt được tiến hành.
Bác sĩ Gregory Berg, trưởng toán công tác nói rằng băng hà đã cuốn xác máy bay đi xa 12 dặm từ nơi xảy ra tai nạn, và năm nay trôi xuống thêm 900 feet nữa. Cho đến nay đã thu nhặt được 1,800 pounds di vật bao gồm di hài các nạn nhân và nhiều vật dụng nhỏ như địa bàn, bao thuốc lá Camel, loại thuốc lá phổ thông trong quân đội Mỹ từ Thế Chiến II. Theo lời bác sĩ Berg, một số di hài còn nguyên vẹn vì được giữ trong băng giá, tuy nhiên ông không mô tả chi tiết.
Theo dự trù, công cuộc tìm kiếm sẽ còn kéo dải nhiều năm với mục tiêu thu nhặt càng nhiều di vật càng tốt. (HC)










