DAKAR, Senegal (Reuters) – Gần bốn thế kỷ sau khi những người dân Phi Châu bị gửi sang Bắc Mỹ làm nô lệ, vị tổng thống Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên hôm Thứ Năm đã khởi sự chuyến công du lục địa này bằng cách đến thăm thành phố cảng từng là nơi khởi hành của các chuyến tàu chở nô lệ. Tổng thống Barack Obama và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle đến thăm bảo tàng nơi từng là chỗ ở của người nô lệ bị bán sang Bắc Mỹ ở đảo Goree ngoài khơi bờ biển Dakar hôm 27 tháng Sáu, 2013. (Hình: JIM WATSON / AFP / Getty Images)

Trong chặng đầu của cuộc công du kéo dài tám ngày, ông Obama đưa gia đình đến thăm Nhà Nô Lệ (House of Slaves), một đồn lũy xây vào cuối thế kỷ 18 trên đảo Goree, ngoài khơi bờ biển Senegal, một trạm chuyển tiếp của việc buôn người và nay là một bảo tàng viện.
Nhiều người dân Phi Châu cảm thấy gần gũi với Tổng Thống Obama nhưng cũng bày tỏ sự không hài lòng là ông
không có nhiều nỗ lực tạo mối quan hệ chặt chẽ với lục địa này như Tổng Thống George W. Bush và Bill Clinton đã có trước kia.
Trong nhiệm kỳ đầu, chuyến công du Phi Châu duy nhất của ông Obama là cuộc viếng thăm kéo dài một ngày ở Ghana và nhiều người Phi Châu đã nóng lòng chờ đợi ông có chuyến viếng thăm lâu hơn ở nơi đây.
Tuy Tổng Thống George W. Bush đọc bài diễn văn ở đảo Goree năm 2003 và gọi việc duy trì chế độ nô lệ là một tội lỗi, ông Obama không định dùng nơi đây để đọc bài diễn văn có tầm mức quan trọng.
Bài diễn văn chính của ông trong chuyến công du qua ba quốc gia Phi Châu sẽ được đọc hôm Chủ Nhật ở đại học University of Cape Town, Nam Phi. (V.Giang)










