Saturday, May 18, 2024

Utah: Người vô gia cư than phiền vì bị nhà tạm trú đuổi


SALT LAKE CITY, Utah – Giữa lúc thời tiết lạnh giá đang bao trùm khắp miền Salt Lake Valley ở Utah, một số người vô gia cư phàn nàn rằng họ đã bị đuổi ra khỏi nhà tạm trú The Road Home ở Salt Lake City chỉ vì những lỗi lầm vặt vãnh, tờ Salt Lake Tribune đưa tin.



Nhà tạm trú The Road Home ở Salt Lake City. (Hình: Google map)


Nhà tạm trú này vẫn có chính sách tạm đuổi ra ngoài những kẻ phạm quy định trong nhà. Thời gian một cá nhân bị đuổi ra khỏi nhà thường kéo dài từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, sau đó kẻ bị đuổi lại được cho vào nhà để nghỉ đêm. Tuy nhiên, cũng có những kẻ vi phạm bị đuổi khỏi nhà tạm trú tới 24 tiếng đồng hồ, khiến người bị kỷ luật phải ngủ cả đêm bên ngoài trong thời tiết lạnh lẽo.


Một số người vô gia cư cho biết những vụ tạm đuổi như thế dường như đang có khuynh hướng gia tăng, và một người vô gia cư nói rằng, có ngày, tổng số người bị đuổi ra ngoài lên tới 20.


Những vi phạm dẫn tới biện pháp kỷ luật như trên bao gồm lén hút thuốc lá trong phòng vệ sinh, để đồ đạc cá nhân bừa bãi tại khu vực chung, và đánh lộn. Tuy nhiên, lỗi nặng nhất trong quy định vẫn là khi người vô gia cư không kịp thời tìm ra một căn nhà được trợ cấp gia cư để dọn đi trong khoảng thời gian đã được ấn định.


Một người vô gia cư phân trần rằng anh ta đã cố hết sức đi tìm một căn nhà được trợ cấp gia cư để ở, nhưng gặp nhiều khó khăn vì mình là một kẻ tội phạm mới được phóng thích, và là người đã có tì vết bởi vì, xưa kia, anh ta từng bị trục xuất khỏi khu gia cư. Dạo trước, anh này chỉ bị đuổi ra khỏi nhà tạm trú từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng nay thì lại bị đuổi suốt 24 giờ.


Bà vợ của anh ta vẫn còn ở lại nhà tạm trú, nhưng lại đang bệnh vì mới bị cưa một cẳng do bị tiểu đường và hiện đang trong tình trạng mất dần các ngón chân, trong khi ban ngày lại không có chồng bên cạnh để săn sóc.


Một thiếu phụ có con nhỏ cho biết bà cũng bị đuổi ra sau khi không chịu đi thử xem có dùng ma túy hay không, chỉ vì bà này không có đủ $20 để trả chi phí thử nghiệm. Bà mẹ của người phụ nữ này cũng lại là một người vô gia cư vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà về tội vi phạm quy định của nhà tạm trú, mặc dù bà này mới vừa từ bệnh viện trở về sau một cuộc giải phẫu.


Hiện bà già đó đang phải tạm nằm trên bãi cỏ bên ngoài nhà tạm trú để chờ được cho vào nhà mà nghỉ đêm. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT