BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ba cầu thủ bóng rổ trường đại học UCLA bị bắt về tội lấy cắp đồ trong một cửa tiệm ở Trung Quốc hôm Thứ Ba.
Theo đài truyền hình ABC News, trong số bị bắt có LiAngelo Ball, em trai của Lonzo Ball, cầu thủ của đội Los Angeles Lakers.
Hai người còn lại là Cody Riley và Jalen Hill.
Cả ba được thả vào sáng sớm Thứ Tư sau khi đóng tiền tại ngoại nhưng được lệnh phải ở lại trong khách sạn ở Hàng Châu cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý, vốn có thể mất nhiều ngày, có khi hàng tuần hoặc hàng tháng.
Đội bóng rổ UCLA đang ở Trung Quốc để tranh tài với Georgia Tech nhân cuộc mở màn mùa thi đấu ở Thượng Hải.
Theo kênh truyền hình thể thao ESPN, các cầu thủ này bị thẩm vấn về tội lấy cắp đồ từ cửa tiệm của Louis Vuitton, nằm kế bên khách sạn của đội ở Hàng Châu.
Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Ba, khoảng 20 công an đi vào khách sạn Hyatt ở Hàng Châu để nói chuyện với nhiều cầu thủ thuộc hai đội bóng rổ.
Theo ESPN, các cầu thủ không ai được phép nói chuyện với bầu của họ trong thời gian họ bị giữ trong một căn phòng trong suốt nhiều giờ.
Cũng theo ESPN, toàn thể đội Georgia Tech sau đó được phép rời khỏi phòng nhưng các cầu thủ đội UCLA phải lên xe cảnh sát vào lúc 1 giờ trưa.
Qua một văn bản, UCLA nói rằng họ có biết đến sự kiện xảy ra liên quan đến các sinh viên cầu thủ và rằng họ “hoàn toàn hợp tác” trong cuộc điều tra của chính quyền địa phương. (TP)
Vào những ngày cuối Tháng Tư, 1975, nhà báo Stanley Karnow đã trở về Mỹ,…
Linh Phương Thắp hương cho thằng bạn Đù má lòng tao buồn thật buồn Đù…
Những người Mỹ trẻ tuổi đang khao khát mua nhà có thể sẽ may mắn…
Đối với đa số người mua xe, việc tìm kiếm một chiếc xe ít bị…
Buổi tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia…
Lốc xoáy càn quét Oklahoma trong đêm giữa lúc bão lớn đe dọa gây ra…
This website uses cookies.