MARTINSBURG, West Virginia (AP) – Giới hữu trách cho hay một bà ngoại ở tiểu bang West Virginia vừa phải vào tù cùng với cháu trai sau khi bị cáo buộc lén đem ma túy tiếp tế cho cháu đang bị giam.
Cơ quan săn lùng tội phạm tiểu bang cho hay bà Carolyn Lou Gay, 64 tuổi, bị bắt hôm Thứ Tư với cáo trạng gồm 15 tội danh liên quan tới tàng trữ và chuyển giao ma túy.
Nguồn tin truyền thông địa phương cho hay bà Gay vào thăm cháu trai của mình là Shawn Douglas Weister hôm 2 Tháng Chín ở nhà tù Eastern Regional Jail gần thành phố Martinsburg.
Hồ sơ tại tòa nói rằng một giám thị nghe thấy tù nhân Weister nói với bà Gay là “làm đi.”
Nhân viên nhà tù đến yêu cầu Weister vào phòng riêng để khám xét, nhưng anh này bỏ chạy.
Khi bị các giám thị chặn giữ lại, Weister la lên: “Bà ơi, chạy đi, họ bắt được con rồi.”
Hồ sơ tại tòa cho hay các nhân viên nhà tù tìm thấy trên người Weister 22 ống hút bằng nhựa, trong chứa đủ loại ma túy ở thể cứng và thể lỏng, được ép lại ở hai đầu bằng hơi nóng.
Bà Gay là người duy nhất viếng thăm Weister lúc đó.
Bà Gay bị bắt vào sáng Thứ Tư ở một khu nhà mobile home tại thành phố Kearneysville, tiểu bang West Virginia.
Bà hiện bị giam với số tiền thế chân ấn định là $250,000. (V.Giang)
Giới chức hải cảng Los Angeles và Long Beach chặn kịp bốn lô hàng từ…
Ngày 30 Tháng Tư là ngày tang chung của dân tộc Việt Nam. Ngày đó…
Trong số gần 80 dân cử gốc Việt tại Mỹ từ trước đến nay, có…
Trong lúc thi hành trát lục soát một căn nhà ở Charlotte, North Carolina, ba…
Du Tử Lê Ai nhớ ngàn năm một ngón tay gửi Nam Hải tháng tư…
Dân Chủ vừa bị 'nhức đầu' vì biểu tình đại học vừa bị Cộng Hòa…
This website uses cookies.