Mẹ chết trong nhà bốc cháy, sau khi ném con sơ sinh xuống đất an toàn

WYOMING, Illinois (NV) – Cô Shelby Carter, một người mẹ trẻ chỉ mới 21 tuổi, chẳng có nhiều thời giờ để suy nghĩ khi thấy căn nhà của mình ở tiểu bang Illinois đang bốc cháy ngùn ngụt. Cô nhanh trí lấy cái ghế an toàn, cột đứa bé mới 12 ngày tuổi vào trong, rồi ném qua cửa sổ lầu hai xuống đất.

Quyết định này của cô cứu được đứa bé trước khi lửa và khói tràn vào tới căn phòng ngủ trên lầu của căn nhà gỗ, nơi cô Carter sống cùng với bà mẹ, theo bản tin của Peoria Journal Star.

Khi nhân viên cứu hoả vào được bên trong căn nhà vào sáng ngày Thứ Hai 31 Tháng Giêng ở thành phố Wyoming, tiểu bang Illinois, họ tìm thấy thi thể của cô Carter trong phòng ngủ.

Kết quả cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy cô Carter chết vì bị ngộp khói sau khi đập bể kính cửa sổ để cứu đứa bé, theo ông Ed Foglesonger, chỉ huy trưởng sở cứu hoả Wyoming-Speer. Các nhân viên cứu nạn tìm thấy đứa bé gái, Keena Davis, trong chiếc ghế an toàn trên một đống xà bần. Rất may mắn là em nhỏ chỉ bị vết phỏng nhẹ và không bị thương tích gì nặng nề.

“Bà mẹ đủ bình tĩnh để có hành động cứu con mình,” ông Foglesonger nói. “Đáng buồn là cô ta không sống sót, nhưng việc đứa bé an toàn là cả một phép lạ.”

Liên Bang dọa ngưng giúp “thành phố an toàn” gây chia rẽ

Hiện đang có cuộc điều tra về nguyên nhân xảy ra vụ hoả hoạn, theo lời cảnh sát trưởng quận Stark, ông Steve Sloan. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT