SIOUX FALLS, South Dakota (NV) – Ban tổ chức cuộc thi “Lao Tới Giật Tiền” (Dash For Cash) với hình ảnh các “giáo viên quỳ gối giành giật tiền” tại một trận khúc côn cầu giải trung học ở South Dakota đưa ra lời xin lỗi sau khi bị phê bình gay gắt, theo bản tin hôm Thứ Ba, 14 Tháng Mười Hai, của hãng thông tấn AP.
Cuộc thi tổ chức tối Thứ Bảy tuần trước tại Sioux Falls là một cuộc thi giữa 10 giáo viên tại địa phương tham gia để quyên tiền cho dự án đầu tư trường học. Các giáo viên này có 5 phút để xem ai nhặt nhiều tờ $1 nhất cho trường của họ, với tổng cộng 5,000 tờ được trải trên một tấm thảm ở giữa sân băng của vận động trường Stampede.

Nhiều lời phê bình trên các trang mạng xã hội cho rằng cuộc thi này mang tính xúc phạm. Ông Loren Paul, chủ tịch Hiệp Hội Giáo Dục South Dakota, nhận định rằng cuộc thi chứng minh chính quyền cần đầu tư nhiều hơn cho các giáo viên và học sinh.
“Tuy cuộc thi ‘Lao Tới Giật Tiền’ có ý định tốt, nhưng nó chỉ làm nổi bật sự thật rằng các nhà giáo dục không có đủ tài chánh để đáp ứng nhu cầu của học sinh,” ông Paul cho biết. “Chính quyền tiểu bang không nên để các giáo viên phải đến mức bò trên sân băng để kiếm tiền chi tiêu vào lớp học.”
Phía Sioux Falls Stampede và công ty CU Mortgage Direct, nhà tài trợ chương trình, cùng đưa ra lời xin lỗi vào Thứ Hai, theo tờ báo Argus Leader.
“Tuy ý định của chúng tôi là cuộc thi mang tính tích cực và vui vẻ cho các giáo viên, nhưng chúng tôi cũng hiểu cuộc thi trông giống như đang hạ thấp và xúc phạm các giáo viên tham gia và ngành nhà giáo nói chung,” theo lời xin lỗi từ bên tổ chức.
Để thể hiện thành tâm của mình, Sioux Falls Stampede và công ty CU Mortgage Direct tuyên bố họ sẽ tặng thêm $15,500 cho các giáo viên trong khu vực. (V.Giang) [qd]







































































