ATLANTA, Georgia (NV) – Một vụ bắt con tin, sau đó giằng co với cảnh sát xảy ra ở Atlanta, Georgia, khiến ba người thiệt mạng, hai cảnh sát viên bị thương hôm Thứ Năm, 4 Tháng Tư.
Theo ABC News, ba người thiệt mạng là một phụ nữ có thai cùng con trai 16 tuổi của bà và nghi can.
Sự việc xảy ra lúc 11 giờ sáng Thứ Năm, tại Henry County, một khu ngoại thành ở phía Đông Nam thành phố Atlanta. Chị của người mẹ đang mang thai gọi báo cảnh sát em gái mình bị giết, sau đó có hai cảnh sát viên đến căn nhà này và bị nghi can bắn. Một người bị bắn trúng bàn tay, một người bị bắn trúng hông.
Sau đó, cuộc giằng co giữa nhân viên công lực và nghi can xảy ra, kéo dài đến 15 tiếng đồng hồ. Lúc 11 giờ đêm hôm đó, nghi can nói đầu hàng, nhưng không chịu nói gì về người phụ nữ mang thai và con trai 16 tuổi của bà. Cảnh sát đặc nhiệm SWAT quyết định bắn hơi cay vào căn nhà này và bị nghi can nổ súng lại.
Khi hai bên đang giằng co, Đại Úy Joey Smith của cảnh sát Henry County hy vọng nghi can sẽ thả thiếu niên 16 tuổi ra.
Cảnh sát không muốn phá cửa vào nhà vì vẫn còn giữ liên lạc được với nghi can và quyết định đợi tiếp. Đến 3 giờ 30 phút sáng Thứ Sáu, nhân viên công lực xông vào căn nhà và tìm thấy ba thi thể bên trong. Ba thi thể này là người mẹ, cậu con trai 16 tuổi và nghi can. Cảnh sát cho rằng nghi can tự sát sau khi giết hai nạn nhân.
Hai cảnh sát viên bị bắn được đưa đến bệnh viên Grady Memorial và đang trong tình trạng ổn định.
Sau khi sự việc chấm dứt, Bộ Trưởng Tư Pháp Chris Carr của Georgia cám ơn và cho biết sẽ cầu nguyện cho hai cảnh sát viên bị bắn để giữ an toàn cho cộng đồng. (TL)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News


































































