Bắt được nghi can giết người, bỏ xác trong cốp xe ở Anaheim

ANAHEIM, California (NV) – Cảnh sát Anaheim bắt được nghi can giết một người bỏ trong cốp xe và cứu được một nạn nhân bị bắt cóc trong nhà của nghi can ở Santa Ana.

Theo đài ABC 7, đặc nhiệm SWAT của nhiều cơ quan công lực bao vây một căn nhà ở khu số 2500 trên đường Bristol ở Santa Ana hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một, và bắt được nghi can Antonio Silva, 27 tuổi.

Trong căn nhà này, nhân viên công lực phát hiện một người đàn ông bị bắt cóc để đòi tiền chuộc, 2 kg thuốc giảm đau fentanyl và vài khẩu súng.

Silva bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của ông Adrian Darren Bonar, 34 tuổi, cư dân Escondido. Thi thể của ông được quấn lại và bỏ trong cốp của chiếc xe bị vất trên đường Gypsum Canyon ở Anaheim và được tìm thấy hôm 17 Tháng Mười.

Cảnh sát Anaheim phụ trách điều tra, còn đặc nhiệm SWAT bắt nghi can thuộc Santa Ana, Buena Park và cảnh sát Orange County.

Các cơ quan công lực này cho biết nạn nhân bị bắt cóc là một người đàn ông, đã bị nhốt ở nhà nghi can được vài ngày. Ông được đưa đến bệnh viện để điều trị thương tích và được xuất viện vào ngày hôm sau, nhưng cảnh sát không nói rõ ông bị thương ra sao.

Cảnh sát đang điều tra để làm rõ mối quan hệ giữa nghi can Silva và nạn nhân Bonar là gì và điều gì dẫn đến vụ giết người này.

Trung Sĩ Daron Wyatt của cảnh sát Anaheim cho hay: “Không cần biết ông Bonar dính líu đến việc gì, nhưng rõ ràng ông là nạn nhân trong vụ án này. Ông là một cựu quân nhân, được giải ngũ đàng hoàng và từng ra trận ở Iraq. Không ai đáng chết trong tình cảnh này hay là nạn nhân của một vụ án mạng, bất kể họ là người ra sao.” (TL)

[jwplayer 01ZBgpaN-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT