PENSACOLA, Florida (NV) – Một phụ nữ ở thành phố Pensacola ở tiểu bang Florida mới đây nổi lửa đốt nhà bạn trai, sau khi bắt gặp ông ta ngoại tình với một phụ nữ khác, theo giới hữu trách.
Bà Tyetha Moore, 47 tuổi, bị bắt hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười Một, và bị truy tố tội đốt nhà cấp 1. Bà bị giam tại nhà tù Escambia County, với tiền thế chân ấn định là $25,000, theo bản tin của tờ báo địa phương Pensacola News Journal.
Theo báo cáo của cơ quan điều tra hỏa hoạn Florida, một đám cháy được báo cáo phát ra từ căn nhà vắng chủ, vào lúc khoảng 9 giờ sáng 7 Tháng Mười Một, ở khu vực số 1000 đường Alexandria Drive.
Khi lính cứu hỏa tới nơi thì thấy bà Moore đang đứng trên lối dẫn vào nhà. Bà này nói với giới chức cứu hỏa Escambia County rằng trước kia bà có sống ở nơi này, nhưng đã dọn ra sau khi bắt gặp bạn trai ngoại tình với một phụ nữ khác.
Giới chức sở cứu hỏa nói chuyện với bốn người láng giềng và tất cả đều nói rằng trước đó trong ngày, bà Moore hỏi mượn xăng của họ. Những người này nói rằng họ đưa cho bà một chai đựng nước trong đó chứa xăng.
Hàng xóm quan sát thấy bà này leo qua hàng rào để vào sân sau căn nhà và định tháo lưới cửa sổ để vào nhà. Họ cũng thấy bà Moore rời khỏi sân sau căn nhà, ném chai nước không vào thùng rác rồi bỏ đi.
Ngọn lửa bùng lên tại căn nhà này ngay sau đó, theo báo cáo. Các điều tra viên nhận định rằng lửa khởi sự từ trên một chiếc ghế sofa để gần cửa sổ phía sau căn nhà.
Hồ sơ giam giữ của Escambia County cho thấy bà Moore vẫn còn bị giam vào lúc sáng ngày Thứ Hai tuần này. (V.Giang)
[jwplayer 01ZBgpaN-YzmDPLlM]










































































