LEXINGTON, Kentucky (NV) – Một người phụ nữ Kentucky lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười khi nhìn thấy cả chục thùng đựng kẹo mút chất đống trước cửa nhà sau khi cậu con trai nhỏ đặt mua trong lúc nghịch ngợm với điện thoại của mẹ, theo NBC.
Liam, con trai tám tuổi của Holly LaFavers đặt mua khoảng 70,000 cây kẹo mút Dum-Dum trên Amazon và bà đã cố gắng hủy đơn đặt hàng nhưng tất cả đã muộn màng.
Sau đó Amazon giao 22 thùng kẹo tới tận nhà LaFavers.

“Thằng nhỏ nói với tôi rằng anh chàng muốn tổ chức một ngày hội vui chơi và lấy kẹo Dum-Dum làm phần thưởng cho các trò chơi,” LaFavers kể. “Thực ra tôi biết con trai tôi muốn đối xử tốt đẹp và tử tế với bạn bè.”
Nhưng sau khi LaFavers kiểm tra trương mục nhà băng thì bà tá hỏa vì số nợ gần $4,000 cho 70,000 cây kẹo mút.
“Khi nhìn thấy con số đó tôi suýt ngất xỉu,” LaFavers nói.
Kế đến bà mới biết thêm rằng còn tới tám thùng kẹo đang chờ giao hàng. Sau đó LaFavers ra bưu điện và làm thủ tục trả lại mấy thùng kẹo đó cho người bán.
Thủ tục lấy lại tiền mất nhiều thời giờ hơn, nhưng sau cùng bà cũng nhận lại được toàn bộ số tiền.
“Sau khi làm việc với nhà băng cả ngày và nói chuyện với một số hãng tin, Amazon gọi cho tôi và họ đồng ý trả lại tiền,” LaFavers viết trên mạng xã hội.
LaFavers cho biết bà đang thay đổi một số chức năng trên điện thoại di động hầu bảo đảm rằng không còn những đơn hàng “từ trên trời rớt xuống” xuất hiện trong tương lai nữa. (TTHN)



















































































