Bênh vực chị bị bắt nạt, cô bé 12 tuổi bị ném chai nước trúng đầu, thiệt mạng

LOS ANGELES, California (NV) – Cảnh sát Los Angeles đang điều tra vụ cô bé 12 tuổi thiệt mạng sau khi bị ném chai nước bằng kim loại trúng đầu trong lúc bênh vực chị ruột bị nhóm học sinh khác bắt nạt, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Hai, 2 Tháng Ba.

Em Khimberly Zavaleta bị ai đó ném chai nước bằng kim loại trúng đầu trong lúc bảo vệ chị ruột bị bắt nạt ở Reseda Charter High School, trường dạy từ lớp Sáu tới Mười Hai, hôm 17 Tháng Hai, gia đình em cho hay.

Em Khimberly Zavaleta. (Hình: Chụp từ màn hình GoFundMe)

Sau khi được điều trị ở bệnh viện, em Khimberly được cho về nhà, nhưng vài ngày sau, em bị xuất huyết não, ngã gục và được chở đi Bệnh Viện Nhi Đồng UCLA, rồi được gây mê và mổ cấp cứu sọ não, gia đình em cho biết. Tuy nhiên, Thứ Tư tuần trước, em qua đời.

Gia đình em Khimberly mở trang GoFundMe kêu gọi mọi người đóng góp tiền giúp trang trải chi phí bệnh viện và tang lễ.

“Em rất thương gia đình, mê âm nhạc, bóng chuyền, đi bộ với hai con chó yêu quý của em và có nhiều ước mơ cho tương lai,” gia đình em viết trên GoFundMe. “Em ra đi để lại nỗi đau không thể tưởng tượng cho gia đình chúng tôi. Không bao giờ nên để bất cứ cha mẹ nào phải chịu đựng nỗi mất mát đứa con nhỏ nhất của họ.”

Giới chức Học Khu Los Angeles cho hay họ “hết sức đau buồn” vì em Khimberly thiệt mạng, và tuyên bố hợp tác với cảnh sát điều tra.

Tính tới sáng Thứ Ba, trang GoFundMe này nhận được gần $124,000 trong số $130,000 gia đình em Khimberly mong nhận được. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT