CHINO, California (NV) – Bà Elisabeth “Betty” Broderick, người trở nên khét tiếng vì giết chồng cũ và vợ mới của ông, qua đời khi đang ở tù, hưởng thọ 78 tuổi, giới chức công bố, theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Năm.
Vụ trả thù đầy bạo lực của bà Broderick làm cả nước Mỹ bàng hoàng và là nguồn cảm hứng cho hàng loạt cuốn sách, một bộ phim truyền hình, một chương trình podcast của báo LA Times, và loạt phim ngắn dài tám tập.

Bà Broderick qua đời trong bệnh viện vì nguyên nhân tự nhiên lúc 3 giờ 40 sáng Thứ Sáu, Cơ Quan Cải Huấn California (CDCR) cho hay. Bà được chuyển từ nhà tù nữ California Institution for Women ở Chino tới bệnh viện hôm 18 Tháng Tư.
Trước khi thực hiện vụ giết người kinh hoàng vào cuối những năm 1980, bà Broderick sống cuộc đời đẹp như mơ.
Lập gia đình với ông Daniel Broderick, luật sư y tế nổi tiếng, bà có sức ảnh hưởng và tiếng tăm khá lớn trong khu nhà giàu La Jolla ở San Diego. Họ có bốn người con. Nhưng tổ ấm như thiên đường của họ trở nên xáo trộn khi bà bắt đầu nghi ngờ chồng bà dan díu với cô phụ tá trẻ của ông, Linda Kolkena, 28 tuổi.
Năm 1985, sau 16 năm chung sống, vợ chồng bà Broderick ly dị. Mối quan hệ vốn đã xấu lại càng xấu thêm giữa cuộc chiến pháp lý kéo dài, gay gắt, và giữa lúc ông Broderick bắt đầu chính thức quen rồi cầu hôn cô Kolkena.
Bà Broderick liên tục để lại lời nhắn dâm dục trong điện thoại của đôi vợ chồng mới cưới, tới mức ông Broderick đe dọa nộp đơn đòi truy tố bà tội hình sự vì vi phạm lệnh tòa.
Đầu ngày 5 Tháng Mười Một, 1989, bà Broderick cầm súng lục bước vào căn nhà ông Broderick đang sống chung với cô vợ mới ở Marston Hills lúc họ đang ngủ, và bắn năm phát, trong đó có ba phát trúng đôi vợ chồng mới này.
Sau đó cùng ngày, bà Broderick ra đầu thú cảnh sát và bị bắt. Bà ngồi tù từ đó tới nay.
Phiên tòa đầu tiên năm 1990 xét xử bà Broderick bất thành sau khi hai bồi thẩm viên không đồng ý với cáo trạng ngộ sát. Trong phiên tòa thứ nhì năm 1991, bồi thẩm đoàn kết luận bà phạm hai tội giết người cấp độ hai. Bà bị kết án 32 năm tù.
Trong gần bốn thập niên ngồi tù, bà Broderick hai lần hội đủ điều kiện ân xá – một lần năm 2010 và một lần năm 2017. Nhưng cả hai lần đó, Hội Đồng Ân Xá từ chối ân xá cho bà, cho hay bà không tỏ dấu hiệu ăn năn. (Th.Long)







































































