Friday, April 26, 2024

Bị tù chung thân vì ăn cắp kéo tỉa cây, ông ở New Orleans được tha sớm

NEW ORLEANS, Louisiana (AP) – Một người đàn ông da đen, bị án tù chung thân do ăn cắp cây kéo tỉa cây trong một vụ trộm năm 1997, đã được thả sớm hôm Thứ Năm, 15 Tháng Mười, sau khi có lời chỉ trích kịch liệt của chủ tịch Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Louisiana.

Cuộc bỏ phiếu gồm 3 phiếu thuận của cả ba thành viên ủy ban xét thả sớm thuộc cơ quan cải huấn, cho ông Fair Wayne Bryant được ra khỏi tù, nhưng phải tuân hành một số điều kiện.

Nhà tù tiểu bang Louisiana. (Hình: AP)

Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Louisiana vào đầu năm nay bỏ phiếu không hủy bản án của ông Bryant, 63 tuổi, liên quan đến vụ trộm tủ chứa đồ ở nhà để xe.

Vụ xử đã gây sự chú ý của dư luận toàn quốc do có phản đối của bà Bernette Johnson, chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Louisiana, thẩm phán người da đen duy nhất tại tòa tối cao này.

Thẩm Phán Johnson nói rằng việc tuyên án tù chung thân ông Bryant, dựa trên luật trừng phạt những người tái phạm tội, chỉ là sự tiếp nối của luật lệ thời có tình trạng đối xử phân biệt chủng tộc, nhằm tống giam người da đen, dù chỉ phạm những tội nhẹ.

Điều kiện để được thả sớm của ông Bryant gồm việc bắt buộc phải tham dự các cuộc họp của người cai nghiện rượu (Alcoholics Anonymous), không được ra khỏi nhà sau 9 giờ tối và làm việc công ích.

Lúc đầu, ông sẽ vào ở nơi sống chung ở Baton Rouge của tổ chức Parole Project, một tổ chức thiện nguyện nhằm giúp các tù nhân thích ứng, làm quen trở lại với đời sống tự do. Sau khi hoàn tất thời gian sống nơi đây, ông Johnson sẽ về sống với người em trai ở Shreveport. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT