Friday, April 19, 2024

Bị bồ cũ hãm hại, suýt tù ‘mọt gông’ may nhờ hình selfie cứu mạng

AUSTIN, Texas (NV) – Khi anh Christopher Precopia, 21 tuổi, đi gặp nhân viên tuyển mộ để xin gia nhập quân đội hồi Tháng Mười vừa qua, anh bị từ chối vì hồ sơ cho thấy anh từng bị bắt về một tội liên quan đến hành vi bạo động hồi năm ngoái.

Hồ sơ nói rằng anh Precopia, cư dân ở Williamson County, Texas, bị bắt hôm 22 Tháng Chín, 2017, sau khi cô bồ cũ báo với cảnh sát rằng anh đột nhập vào nhà cô này, và tấn công cô, dùng con dao lam khắc chữ “X” vào ngay dưới cổ của cô, theo bản tin của đài KVUE ở Austin hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười Một, vừa qua.

Cô này kể rành mạch mọi chi tiết, chỉ có mỗi một điều không đúng: anh Precopia không phải là hung thủ.

Trong lời khai và qua văn bản nộp cho cảnh sát, cô kia kể rõ ràng mọi chuyện, cho hay anh Precopia đột nhập vào nhà cô như thế nào, xô cô té xuống sàn rồi đấm cô ra sao, và sau đó lấy dao lam rạch cổ cô.

Cảnh sát truy lùng anh Precopia. Và khi tìm thấy anh, họ còng tay dẫn đi mà không nói lý do vì sao, theo lời Luật Sư Rick Flores, đại diện cho anh Precopia.

Khi anh Prescopia hỏi cảnh sát vì sao mình bị bắt, Luật Sư Flores nói cảnh sát trả lời thân chủ của ông rằng: “Đừng có làm bộ không biết.”

Và khi cảnh sát nói họ có trát bắt anh, gửi ra từ Bell County, Luật Sư Flores nói anh Precopia cũng không biết nơi đó là ở đâu.

Anh Christopher Precopia nghẹn ngào kể lại câu chuyện với đài truyền hình KVUE. (Hình: KVUE TV)

Anh Precopia bị truy tố tội lẻn vào nhà với ý định có các hành vi phạm pháp khác. Đây là một tội hình sự ở Texas và có thể bị án tù chung thân.

“Tôi không hề biết ai tố cáo tôi tội danh này; tôi không biết điều gì sẽ xảy ra,” anh Precopia nói với đài KVUE.

Sau khi ở trong nhà giam hơn một ngày, cha mẹ anh Precopia phải vay mượn để trả số tiền thế chân được ấn định là $150,000, đồng thời cũng kiếm luật sư để chứng minh là con mình vô tội.

Kẻ tố cáo cho cảnh sát thấy nơi bị rạch bằng dao lam. (Hình: Sở Cảnh Sát Temple)

Trong lúc gia đình anh Precopia bàn thảo đủ cách để giải oan cho anh, mẹ của anh, bà Erin Precopia, nhớ lại là bà có trong tay một bằng chứng có thể chứng minh là con mình vô tội.

Đó là một bức hình selfie họ chụp lúc 7 giờ 02 phút tối 20 Tháng Chín, 2017 tại khách sạn Renaissance Austin Hotel.

Kẻ cáo buộc anh Precopia khai với cảnh sát là bị anh này tấn công lúc 7 giờ 20 phút cùng ngày đó, tại nhà của cô ở Bell County, trong thành phố Temple, cách Austin khoảng 70 dặm (khoảng 112 km). Các dữ kiện về sóng điện thoại cũng xác nhận vị trí của anh Precopia vào thời điểm đó, theo Luật Sư Flores.

“Anh ta rất may mắn vì cô kia chọn ngày và giờ đúng thời điểm anh có bằng chứng rõ ràng để cho thấy là mình đang ở đâu khi đó,” theo Luật Sư Flores. “Tôi không biết đây là nhờ ơn trên hay do anh ta vô cùng may mắn.”

Gia đình anh Precopia nói họ không nghĩ tới việc kiện sở cảnh sát thành phố Temple. Tuy nhiên họ có thể sẽ kiện kẻ vu khống vì những khó khăn gây ra cho đời sống, không chỉ như đã thấy vừa qua mà còn có thể trong tương lai của anh này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT