MANHATTAN, New York (NV) – Bị cáo Luigi Mangione ngày Thứ Sáu, 14 Tháng Tám, nhận tội hai cáo buộc liên bang về theo dõi, rình rập dẫn đến chết người trong vụ sát hại ông Brian Thompson, cố tổng giám đốc UnitedHealthcare, NBC News loan tin.
Bị cáo thừa nhận trước tòa rằng mình đã theo dõi vị giám đốc đến một hội nghị đầu tư rồi bắn chết ông trên đường phố Manhattan ngày 4 Tháng Mười Hai, 2024. Công tố viên cho biết sẽ đề nghị án chung thân khi bị cáo Mangione sẽ ra nghe tuyên án ngày 18 Tháng Mười Hai.

“Sáng ngày 4 Tháng Mười Hai, 2024, tôi đã bắn ông Thompson tại Manhattan và ông ấy chết,” Đương sự nói trước Chánh Án Liên Bang Margaret Garnett. Khi vị quan toà hỏi bị cáo có hiểu rằng mình có thể phải ở tù suốt đời hay không, đương sự trả lời: “Có.”
Ngồi trong phòng xử án, bà Paulette Thompson, vợ của ông Brian Thompson, nhiều lần lau nước mắt khi nghe lời thú tội. Gia đình Thompson sau đó gọi việc nhận tội là “một bước quan trọng hướng tới công lý.”
Bị cáo Mangione, 28 tuổi, khai dùng máy in 3D để chế tạo khẩu súng, đến New York và giả làm một nhà đầu tư để liên lạc với công ty nhằm tìm thông tin về hội nghị của UnitedHealth Group. Theo công tố viên, đương sự đến thành phố New York hơn một tuần trước vụ sát hại, theo dõi những nơi nạn nhân Thompson thường xuất hiện và chờ gần địa điểm hội nghị trước khi bắn ông từ phía sau khoảng 6 giờ 45 sáng.
Bị cáo Mangione nhận tội theo dõi xuyên tiểu bang dẫn đến chết người và theo dõi, quấy nhiễu qua mạng bằng phương tiện liên tiểu bang dẫn đến chết người. Mỗi tội danh có thể đưa đến mức án tối đa là chung thân.
Đáng chú ý, đương sự không nhận được thỏa thuận giảm nhẹ hình phạt từ công tố viên. Ông cũng không nhận tội để tránh án tử hình. Thẩm Phán Garnett hồi ngày 30 Tháng Giêng bác bỏ cáo buộc giết người liên bang từng cho phép chính phủ yêu cầu án tử hình, khiến mức hình phạt cao nhất còn lại là chung thân.
Ngay sau khi bị cáo nhận tội, luật sư Karen Friedman Agnifilo yêu cầu tòa hủy vụ án giết người riêng của tiểu bang New York, lập luận rằng thân chủ của bà không nên bị truy tố hai lần về cùng một cái chết. Văn phòng Biện Lý Manhattan tuyên bố vẫn tiếp tục vụ án và sẽ chống lại yêu cầu này. Phiên tòa tiểu bang hiện được dự trù bắt đầu ngày 8 Tháng Chín.
Bị cáo Mangione cũng nói trước tòa rằng việc nhắm vào ông Thompson liên quan đến sau nhiều năm chịu đau lưng nghiêm trọng, gặp trở ngại với hệ thống bảo hiểm y tế và chứng kiến những người khác trải qua hoàn cảnh tương tự. Luật sư của ông nói Mangione tin rằng hệ thống đã thất bại và phá hủy cuộc đời ông. Tuy nhiên, cảnh sát và UnitedHealthcare cho biết Mangione chưa bao giờ là khách hàng của UnitedHealthcare.
Vụ sát hại CEO Thompson từng gây tranh luận dữ dội về ngành bảo hiểm y tế Mỹ và biến bi cáo Mangione thành một biểu tượng đối với một số người bất mãn với các hãng bảo hiểm.
Cảnh sát bắt được bị cáo Mangione vào ngày 9 Tháng Mười Hai, 2024, tại một nhà hàng McDonald’s ở thành phố Altoona, Pennsylvania. Trong ba lô của đương sự, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng in 3D mà điều tra viên cho rằng phù hợp với vũ khí dùng để sát hại CEO Thompson, cùng một cuốn sổ trong đó Mangione viết về ý định giết một giám đốc ngành bảo hiểm. (MPL)































































































































































