Bị mẹ bỏ rơi, 3 đứa trẻ Michigan sống trong ‘dơ bẩn cùng cực’

PONTIAC, Michigan (NV) – Ba đứa trẻ ở Michigan được cảnh sát tìm thấy sống trong “dơ bẩn cùng cực” trong căn nhà thuê ở ngoại ô Detroit sau khi bị mẹ bỏ rơi cách đây nhiều năm, cảnh sát loan báo, theo NBC News hôm Thứ Ba, 18 Tháng Hai.

Người mẹ, 34 tuổi, bị bắt tuần trước, Sở Cảnh Sát Oakland County (OCSO) ra thông cáo báo chí cho hay hôm Chủ Nhật. Để bảo vệ danh tánh ba đứa trẻ, cảnh sát không nêu tên người mẹ. Ba đứa trẻ gồm một thiếu niên 15 tuổi và hai bé gái 12 và 13 tuổi.

Cảnh dơ bẩn bên trong căn nhà ba đứa trẻ sinh sống sau khi bị mẹ bỏ rơi. (Hình: Oakland County Sheriff’s Office)

Ông Michael Bouchard, cảnh sát trưởng OCSO, gọi hoàn cảnh sống của ba đứa trẻ này là “sự ngược đãi ở mức cao nhất.” Bên trong căn nhà, cảnh sát thấy phân người và nấm mốc, rác nằm khắp nơi, và ba đứa trẻ sống nhờ thức ăn nấu sẵn mà người mẹ hoặc người lạ nào đó giao hằng tuần, theo SCSO.

“Ngay cả đối với thú vật, chuyện này cũng sẽ được coi là đáng thương và quá quắt, nên đối với ba đứa trẻ, chuyện này hoàn toàn không thể chấp nhận,” ông Bouchard cho hay trong thông cáo báo chí. “Chúng không được tiếp xúc với mẹ và không được đi học suốt nhiều năm.”

Cảnh sát được mời tới kiểm tra căn nhà ở Pontiac chiều Thứ Sáu tuần trước sau khi chủ nhà báo cáo ông không nghe thấy người mẹ kể từ Tháng Mười Hai, SCSO cho hay. Ông chủ nhà cho biết lần cuối cùng người mẹ trả tiền nhà là Tháng Mười năm ngoái và ông lo có chuyện gì đó.

Khi tới nơi, cảnh sát thấy căn nhà trong “tình trạng đáng thương,” theo SCSO. Lúc đó, ba đứa trẻ đang ở nhà.

“Có phòng rác chất đống cao tới 4 foot. Khắp nhà đều có nấm mốc, phân và nước tiểu. Bồn cầu bị tràn nước. Bồn tắm đầy phân,” SCSO cho hay.

Thiếu niên cho cảnh sát biết chúng bị mẹ bỏ rơi từ năm 2020 hoặc 2021. Theo điều tra viên, ba đứa trẻ bị bỏ rơi từ mùa Xuân hoặc mùa Hè năm 2020, ông Bouchard cho biết trong buổi họp báo hôm Thứ Ba.

Dường như hai bé gái không ra ngoài suốt nhiều năm. Đứa anh thì ra ngoài hai lần, một lần để “sờ cỏ” còn một lần để lấy thư, theo SCSO.

Hàng xóm nói với cảnh sát họ không biết có ba đứa trẻ sống trong nhà đó và không bao giờ thấy chúng ra ngoài, nhưng thường thấy người mẹ tới gửi đồ.

Cha của ba đứa trẻ từng ngồi tù một thời gian, và khi ra tù, ông nộp đơn lên tòa xin phép thăm con, ông Bouchard cho hay. Năm 2022, người cha và người mẹ đạt thỏa thuận, nhưng người mẹ bị cáo buộc không để người cha thăm ba đứa trẻ, ông Bouchard cho biết.

Ba đứa trẻ được chở đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, rồi được Cơ Quan Bảo Vệ Trẻ Em giao cho người bà con chăm sóc. Hôm Thứ Hai, trên Facebook, SCSO loan báo họ đang kêu gọi đóng góp tiền giúp đỡ ba đứa trẻ.

Bà Karen McDonald, chánh biện lý Oakland County, tuyên bố văn phòng bà đang “khẩn trương làm việc để xem xét bằng chứng và truy tố.” (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT