NASHVILLE, Tennessee (NV) – Bà Christa Gail Pike “còn sống và ngáy” sau khi bị tiểu bang Tennessee tử hình bằng hai liều thuốc độc tối Thứ Tư, 30 Tháng Chín, luật sư của bà loan báo, theo People.
Cơ Quan Cải Huấn Tennessee (TDOC) tử hình bà Pike, 50 tuổi, bằng cách chích thuốc độc khoảng 8 giờ 48 phút tối Thứ Tư, giờ địa phương, báo The Tennesseean đưa tin. Tuy nhiên, vụ tử hình bất thành, khiến bà Pike cần được chăm sóc y tế ngay lập tức, luật sư của bà cho hay.

Bà Christa Pike năm 2016. (Hình: Tennessee Department of Correction)
Bà Kelly Gleason, một trong những luật sư của bà Pike, kể với The Tennessean bà được đồng nghiệp, ông Randy Spivey, thông báo bà Pike vẫn còn sống. Ông Spivey ở trong phòng tử hình với bà Pike, nhưng bước ra để gọi cho bà Gleason, nữ luật sư này nói với The Tennesseean.
“Bà còn sống và ngáy” bà Gleason cho The Tennessean biết. “Bà cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.”
Luật sư của bà Pike nộp đơn khẩn cấp yêu cầu hoãn tử hình và bảo đảm bà được chăm sóc y tế, theo The Tennesseean và đài truyền hình địa phương WVLT.
“Tối nay, tiểu bang Tennessee lại thất bại trong việc thực hiện một vụ tử hình hợp pháp,” luật sư của bà tuyên bố với The Tennesseean, WVLT và WSMV lúc 10 giờ 40 phút tối Thứ Tư, giờ địa phương. “Chúng tôi chẳng vui sướng gì khi mình đúng, nhưng nỗi lo lắng mà bà Pike nêu lên tỏ ra là đúng: Khó chích vào tĩnh mạch, tĩnh mạch bị bể, thuốc pentobarbital giảm phẩm chất, không có sẵn người chăm sóc y tế khẩn cấp khi sự việc chắc chắn bị trục trặc, tất cả đều theo một thủ tục hiện vẫn bị che đậy.
“Bà Pike đang được điều trị ở bệnh viện gần đó,” luật sư của bà cho biết thêm. “Chúng tôi chưa có thông tin về tình trạng của bà.”
Dường như TDOC chích hai liều pentobarbital, nhưng bà Pike còn sống hơn 40 phút sau liều cuối cùng, theo AP. Lúc 8 giờ 53 phút tối, nhân chứng bên phía báo chí được đưa ra khỏi nhà tù. Phát ngôn viên TDOC thông báo với họ TDOC chưa thể cung cấp thông tin về vụ tử hình bất thành này.
Ban đầu, theo lịch, vụ tử hình bà Pike diễn ra tại Riverbend Maximum Security Institution ở Nashville, thủ phủ Tennessee, lúc 10 giờ sáng Thứ Tư, giờ địa phương. Bà là phụ nữ đầu tiên bị tử hình ở tiểu bang này trong hơn 200 năm.
Nhưng chưa đầy hai tiếng trước giờ tử hình, Tòa Kháng Án Hoa Kỳ Số 6 ra lệnh “tạm ngưng tử hình” để họ có thời gian xem xét phiên tòa kết án có cân nhắc đầy đủ việc bà Pike nói bà từng bị lạm dụng tình dục hồi nhỏ hay không. Tòa kháng án không nói cụ thể hoãn tử hình bao lâu. Bà Pike từng nộp đơn xin ân xá lên ông Bill Lee, thống đốc Tennessee, nhưng ông bác bỏ. Trong đơn, bà nhấn mạnh bà từng bị lạm dụng tình dục và chấn thương tâm lý lúc còn nhỏ, theo Reuters.
Ngay lập tức, văn phòng bộ trưởng Tư Pháp Tennessee yêu cầu Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hủy bỏ lệnh tạm hoãn tử hình của tòa kháng án. Ngay trước 6 giờ chiều giờ, TCPV ra phán quyết 6-3 tán thành đơn yêu cầu của Tennessee, cho phép tử hình bà Pike, miễn là trước nửa đêm.
Ông Kelley Henry, người đứng đầu đơn vị đại diện tử tù trong Văn Phòng Luật Sư Công Cộng Liên Bang, cho hay TCPV Tennessee sẽ phải ấn định ngày tử hình khác nếu bà Pike không bị tử hình thành công trễ nhất là hết ngày Thứ Tư, theo The Tennesseean. Ông Henry không liên quan tới vụ tử hình bà Pike.
Bà Pike và bạn trai bà bị kết tội đánh đập và đâm chết cô Colleen Slemmer, 19 tuổi, bạn học của họ tại trung tâm dạy nghề Knoxville Job Corps, trong rừng năm 1995. Năm đó, bà 18 tuổi, còn bạn trai bà 17 tuổi.
Vụ sát hại dã man được báo chí tường thuật ồ ạt thời đó và làm rúng động nước Mỹ. Hai hung thủ khắc hình ngôi sao năm cánh lên ngực nạn nhân và cắt một mảnh sọ của cô đem về làm kỷ niệm.
Theo lời khai trong phiên tòa xét xử, bà Pike coi cô Slemmer là tình địch muốn giành bạn trai bà, anh Tadaryl Shipp.
Bà Pike và anh Shipp thú nhận họ giết cô Slemmer, và năm 1996, cả hai bị kết tội giết người. Bà Pike bị kết án tử hình, còn anh Shipp lãnh án chung thân không ân xá.
Đồng bị cáo của họ, cô Shadolla Peterson, năm đó 18 tuổi và đứng canh chừng cho hai hung thủ, trở thành nhân chứng bên phía công tố và bị kết án quản chế.
Hiện tại, bà Pike là tử tù nữ duy nhất ở Tennessee. Tháng Tám, 2001, bà bị kết tội âm mưu giết người trong vụ tấn công một tù nhân khác, theo Cơ Quan Cải Huấn Tennessee. (Th.Long)










