WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Joe Biden đi phi cơ thương mại và phải chịu cảnh chờ đợi như bất cứ hành khách nào khác vì chuyến bay bị trễ, theo AP.
Sáng Thứ Sáu, 27 Tháng Hai, cổng khởi hành tại nhà gà D của phi Phi Trường Quốc Gia Reagan ở Washington, DC, đông nghẹt hành khách chờ đợi vì chuyến bay American Airlines bị hoãn cả tiếng đồng hồ do sương mù dày đặc.

Không lâu sau, khu vực đó càng đông đúc hơn vì hành khách kháo nhau, trong số những người phải chờ đợi do chuyến bay bị trễ, chỉ một người có nhân viên Sở Mật Vụ (USSS) và cảnh sát địa phương mặc đồng phục hộ tống: Cựu Tổng Thống Biden.
Cũng như nhiều hành khách khác, ông Biden ngồi chờ chuyến bay đi Columbia, South Carolina. Lúc đó, ông đang trên đường dự hội nghị đảng Dân Chủ South Carolina tối cùng ngày. Từ khi hết làm tổng thống hồi năm ngoái tới nay, ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Hành khách thì thầm và tỏ ra ngạc nhiên: Tại sao người từng giữ quyền lực hàng đầu thế giới phải chờ đợi bình thường như họ mà không được đối xử đặc biệt hơn, mặc dù xung quanh ông là nhân viên an ninh?
Có lẽ đối với cựu Tổng Thống Biden, chuyện này dễ hiểu hơn so với một số cựu tổng thống khác. Từng nhiều năm nổi tiếng với biệt danh “Amtrak Joe,” lúc còn làm thượng nghị sĩ, ông Biden tự hào có lẽ là người mê tàu điện Amtrak nhất nước Mỹ, thường chuyên đi tàu điện về nhà ở Delaware chứ không ở lại Washington. Nay là cựu tổng thống, ông vẫn được người ta thấy đi tàu điện, chụp “selfie” và trò chuyện với hành khách khác.
Hôm Thứ Sáu, là hành khách đi vé hạng nhất, cựu Tổng Thống Biden được lên phi cơ trước những hành khách khác, cùng với nhân viên USSS ngồi rải khắp phi cơ.
“Chúa ban phước lành cho ông,” một hành khách nữ nói khi đi ngang ông Biden đang ngồi ghế cạnh cửa sổ hàng thứ ba khoang hạng nhất, tờ báo để trong lòng.
“Cảm ơn ông đã phục vụ đất nước,” một hành khách nam vừa nói vừa bắt tay ông Biden.
Ban đầu, người phụ nữ ngồi ghế cạnh lối đi kế bên cựu Tổng Thống Biden đặt ly cà phê xuống đồ gác tay chung với ông, bỏ giỏ xách lên khoang hành lý trên đầu, rồi ngồi xuống và nhận ra người ngồi kế bên bà là vị tổng thống Mỹ thứ 46.
Ông Biden lấy tay giữ ly cà phê của bà cho khỏi đổ, rồi chào bà khi bà ngồi xuống.
“Tôi cảm thấy muốn khóc,” hành khách nữ này cho hay, lúc họ bắt tay, và trong một tiếng đồng hồ kế tiếp, trò chuyện suốt chuyến bay.
Theo luật liên bang, cựu tổng thống Mỹ và vợ hoặc chồng được USSS bảo vệ trọn đời, nhưng không có điều khoản nào bảo đảm họ được đi phi cơ riêng cấp cao như lúc tại chức. (Th.Long) [kn]































































