LAHAINA, Hawaii (NV) – Hôm Thứ Hai, 21 Tháng Tám, Tổng Thống Joe Biden và Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden, có các giới chức liên bang, tiểu bang và địa phương đi theo, đã bước qua những đống tro tàn trên các đường phố Lahaina ở Hawaii.
Tại đây, ông Biden đã đưa ra lời cam kết sẽ sát cánh với Hawaii trong những tháng, năm sắp tới khi cộng đồng cư dân trên đảo dần dần hồi phục và tái thiết.

“Sự tàn phá quả là lớn lao,” tổng thống nói lúc đứng trên đường Front Street sau khi bắt tay với các nhân viên công lực và các toán cấp cứu từng mau mắn đi tìm các nạn nhân sau trận chay rừng khủng khiếp. “Toàn quốc cùng đau buồn với các bạn, cùng chung sức với các bạn. Nay chúng ta tập trung vào những công việc sắp tới, xây dựng lại nơi này trong dài hạn,” ông nói tiếp.
Thống Đốc Josh Green cũng lên tiếng và ngỏ lời cảm tạ tổng thống đã đến thăm cùng với các trợ giúp liên bang mà chính phủ Biden đã mau lẹ chấp thuận cho cộng đồng dân chúng gặp thảm họa.
“Lòng chúng tôi tan nát,” vị thống đốc nói với ông Biden. “Dân chúng Lahaina cần có thời gian để hàn gắn vết thương, để hồi phục, và để buồn đau.”
Sau khi quan sát những tàn phá tại các khu phố, Tổng Thống Biden đi đến Trung Tâm Cộng Đồng Lahaina, nơi ông gặp gỡ những cư dân sống sót của trận cháy rừng cùng những người có thân nhân chết trong thảm họa.
Trận cháy rừng tại Lahaina được coi là tai họa gây chết người nhiều nhất từ hơn 100 năm qua ở Hawaii.
Hiện có tới gần 1,000 giới chức và nhân viên liên bang có mặt trên đảo Maui để trợ giúp vào công tác hồi phục cho thành phố này, trong số đó có khoảng 450 người đang cào xới các đống tro tàn để mong tìm thấy và định danh các thi hài còn bị chôn vùi dưới cơn bão lửa cách nay gần hai tuần lễ. (TTHN)









































































