Biden đến Texas, tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Uvalde

UVALDE, Texas (NV) – Tổng Thống Joe Biden và Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Năm, đến an ủi một thành phố đang tràn ngập đau buồn và giận dữ, thăm nơi tưởng niệm 19 học sinh và hai giáo viên bị bắn chết trọng vụ thảm sát tại trường tiểu học ở Uvalde, Texas, theo AP.

Chuyến viếng thăm Uvalde là lần thứ nhì trong hai tuần qua ông phải đến để ủy lạo một cộng đồng đau khổ do những mất mát vì xảy ra nổ súng giết người hàng loạt.

Tổng Thống Joe Biden và Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden gặp bà Mandy Gutierrez, hiệu trưởng trường Robb Elementary School. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Hôm 17 Tháng Năm, Tổng Thống Biden đến Buffalo, New York, để gặp gia đình các nạn nhân và lên án thành phần da trắng thượng đẳng, sau khi xảy ra vụ một tay súng nêu lên chủ thuyết kỳ thị chủng tộc, theo đó cho rằng người da trắng đang bị người da màu thay thế ở Mỹ, trước khi nổ súng bắn chết 10 người da đen tại một siêu thị.

Hai ông bà Biden đến bên ngoài trường tiểu học Robb Elementary School, ngừng lại trước nơi đặt 21 thánh giá bằng gỗ sơn trắng.

Đệ Nhất Phu Nhân Biden đặt một vòng hoa trắng tại nơi này, trước khi cùng Tổng Thống Biden đi qua tất cả các bức hình của các học sinh. Bà Biden đặt tay lên hình của từng em nhỏ khi đi ngang qua.

Vụ nổ súng ở Texas và New York, cùng những tranh luận xảy ra sau đó, một lần nữa cho thấy sự chia rẽ trầm trọng của nước Mỹ và tình trạng bất lực không thể đạt thỏa thuận về biện pháp giảm mức độ bạo động súng đạn ở Mỹ.

Tổng Thống Biden khi đến dự lễ ra trường của sinh viên tại đại học University of Delaware nói rằng “Ác quỷ đã đến lớp học trong trường tiểu học ở Texas, ở siêu thị ở New York, ở qua nhiều nơi khiến các nạn nhân vô tội phải thiệt mạng. Chúng ta phải mạnh mẽ đứng cùng với nhau. Tôi biết chúng ta không thể cấm không cho thảm kịch xảy ra, nhưng chúng ta có thể cùng nhau giúp nước Mỹ an toàn hơn.”

Sau khi đến thăm nơi tưởng niệm các nạn nhân, Tổng Thống Biden đến dự lễ tại nhà thờ Công Giáo Thánh Tâm, nơi một số gia đình có con em thiệt mạng vẫn thường xuyên đi lễ.

Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden đặt tay lên từng tấm hình của các học sinh bị giết. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Sau lễ, Tổng Thống Biden và phu nhân gặp riêng các gia đình nạn nhân tại một trung tâm cộng đồng, rồi sau đó với các nhân viên cảnh sát và cứu nạn ở phi trường trước khi trở về Washington, DC.

Mckinzie Hinojosa, người có em họ là Eliahana Torres bị giết hôm Thứ Ba, nói cô tôn trọng quyết định của Tổng Thống Biden đến để chia buồn với các nạn nhân, nhưng cũng nói người dân muốn thấy sự thay đổi.

“Chúng tôi muốn thấy có hành động. Điều này cứ liên tục xảy ra. Có nổ súng giết người hàng loạt là truyền thông ào ạt loan tải. Người ta khóc lóc. Rồi sau đó mọi sự đi vào quên lãng. Chẳng ai để ý tới. Rồi lại có thêm một vụ nổ súng nữa. Rồi lại thêm một vụ nữa,” theo lời cô Torres. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT