Bố ráp nhầm người, cảnh sát làm bé 17 tháng đi cấp cứu

ELYRIA, Ohio (NV) – Một gia đình tại Ohio cho biết một trường hợp xác định nhầm danh tánh dẫn tới cảnh sát đột kích vào nhà họ, làm cho một đứa bé 17 tháng phải tới phòng cấp cứu chăm sóc đặc biệt.

“Khi tôi bước lên hết cầu thang, tôi nhìn thấy cảnh sát và điều tiếp theo tôi biết là cửa lớn mở toang, cửa sổ bật ra tứ tung xung quanh chúng tôi. Tôi bị một mớ súng ống chĩa vào người và tôi chỉ biết đứng đơ vì sợ hãi, tôi nhìn thấy con mình nằm chìm trong khói. Tôi phải hét lên ‘con tôi, đó là con tôi, nó đang thở máy, con tôi đang ở trong này,’” Courtney Price viết trong một bài đăng trên Facebook.

Cô gợi nhớ lại cuộc đột kích của cảnh sát Elyria vào ngày 10 Tháng Giêng.

Bé trai 17 tháng phải vào bệnh viện cấp cứu sau khi cảnh sát xông vào nhà (Hình: Courtney Price/Facebook)

Băng thu hình an ninh được Đài WOIO công bố cho thấy hàng chục viên cảnh sát bố ráp căn nhà, sau đó ném vào một trái bom khói.

Price ở nhà một mình với con trai, Đài WOIO đưa tin. Một người nữa cùng sống chung nhưng lúc ấy đang đi làm là Reida Jennings, thấy báo động có người trước nhà thì ngó qua máy quay chuông cửa để xem những gì đang xảy ra, theo Đài WJW.

“Lúc cảnh sát đang phá cửa, họ ném lựu đạn gây choáng qua cửa sổ và nó bay lên phía trên rồi trúng đứa nhỏ. Lúc đó đứa bé bị phủ đầy miểng chai,” Jennings thuật lại với hãng tin.

Cảnh sát cho biết trong một bài viết trên Facebook rằng hai trái lựu đạn làm choáng được khai triển bên ngoài căn nhà. Họ cho biết các dụng cụ này “tạo ra âm thanh và ánh sáng dễ nhìn thấy trong điều kiện ngày hay đêm và nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của nghi can.”

Cảnh sát phủ nhận ném một trái lựu đạn gây choáng qua cửa sổ, WOIO đưa tin.

Gia đình cho biết bé Waylon bị biến chứng y khoa và đang phải dùng máy thở.

“Đứa nhỏ cần thêm (sáu) lít oxygen, bụng đứa bé đang co rút lại rất mạnh và cần phải tăng thêm liều không khí,” bài viết trên Facebook nói.

Price nói khói đốt cháy mắt, thân thể và phổi của Waylon và cậu bé được đưa vào phòng Chăm Sóc Đặc Biệt ICU.

“Waylon vốn đã là một đứa bé cần được chăm sóc đặc biệt. Waylon là một em bé bị bệnh,” Price nói với Đài WJW. “Waylon đang dùng máy thở, cảnh sát để đứa bé nằm đó trong khói thuốc khoảng 35 tới 45 phút.”

Cảnh sát nói lựu đạn choáng không chứa bất kỳ loại khí cay hoặc hóa chất nào.

“Bất kỳ cáo buộc nào cho thấy đứa bé tiếp xúc với chất hóa học, thiếu chăm sóc y tế hoặc sơ suất là sai sự thật,” cảnh sát nói.

Cảnh sát cho biết các nhân viên y tế có mặt tại căn nhà không tìm thấy bất kỳ vết thương nào trên người Waylon.

“Mẹ của Waylon khai với thám tử rằng bà có ý định đưa đứa bé đi bệnh viện vì bé mắc bệnh từ trước không liên quan tới cuộc bố ráp; tuy nhiên, bà không có sẵn ghế trong xe hơi cho em bé ngồi để đi,” cảnh sát cho biết.

Cảnh sát gọi xe cứu thương và Waylon được đưa đi bệnh viện.

Jennings nói bà tin rằng lệnh đột kích là nhắm vào một thiếu niên từng sống tại đó trước khi họ dọn tới. Bà cho biết cảnh sát tới nhà bà năm lần trong năm qua để truy lùng người này, The Chronicle-Telegram đưa tin.

Cảnh sát cho biết địa chỉ căn nhà được ghi trong lệnh bắt giữ và cuộc điều tra dẫn tới lệnh bắt giữ vẫn tiếp diễn.

Đài WOIO đưa tin Waylon được chuyển ra khỏi Đơn Vị ICU vào ngày 12 Tháng Giêng nhưng vẫn nằm lại bệnh viện.

Viêm phổi do hóa chất là “triệu chứng viêm phổi hoặc khó thở do hít phải khói hóa chất hoặc hít phải và bị mắc nghẹn một số hóa chất,” theo MedlinePlus. Căn bệnh có thể được gây ra bởi khói, khói độc hại, bụi ngũ cốc và phân bón, cùng những thứ khác. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT