CAPE CANAVERAL, Florida (NV) – Hệ thống bồn cầu tối tân trị giá $23 triệu trên phi thuyền Artemis II lại bị trục trặc, theo CNN hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Tư.
“Bị trục trặc xả chất thải ra khỏi bồn cầu,” ông Judd Frieling, giám đốc chuyến bay Artemis II, cho báo chí hay sáng Thứ Bảy. “Do đó, tôi nghĩ có lẽ một ít nước tiểu bị đông lạnh trong đường ống xả.”

Tới giữa sáng Thứ Bảy, trung tâm điều khiển Artemis II tiếp tục sửa chữa vấn đề này trong lúc bốn phi hành gia – ông Reid Wiseman, ông Victor Glover và bà Christina Koch của Mỹ, và ông Jeremy Hansen của Canada – vẫn ngủ khi phi thuyền chở họ đang cách Trái Đất gần 200,000 dặm.
Và tới trưa Thứ Bảy, đầu ngày thứ tư của chuyến du hành, trung tâm điều khiển quyết định hâm nóng đường ống bị đông lạnh bằng cách cho khoang tàu quanh vòng để hất nước tiểu đông lạnh ra ngoài không gian.
Biện pháp đó có vẻ thành công, giúp phi thuyền đẩy một ít nước tiểu trong chiếc bồn lớn cỡ giỏ rác ra ngoài không gian.
Không lâu sau, trung tâm điều khiển thông báo bồn cầu đã “thông” nhưng “chỉ dùng để đại tiện.”
Việc sửa chữa tiếp tục tới hết ngày Thứ Bảy nhưng vẫn không dọn sạch hết nước tiểu bị đông lạnh. Cuối cùng, khoảng nửa đêm giờ miền Đông, trung tâm điều khiển loan báo tin mà bốn phi hành gia chờ đợi từ lâu.
“Tin nóng đây,” bà Jacki Mahaffey, người phụ trách liên lạc của trung tâm điều khiển với Artemis II, nói với phi hành đoàn. “Quý vị có thể sử dụng bồn cầu để làm gì cũng được.”
“Và phi hành đoàn rất vui,” bà Koch đáp lại. “Cảm ơn!”
Không lâu sau khi Artemis II được phóng từ Florida lên vũ trụ hôm Thứ Tư, đường ống xả nước tiểu của bồn cầu trên phi thuyền này cũng bị trục trặc nhưng bà Koch sửa xong ngay hôm sau.
Phi thuyền này sẽ bay quanh Mặt Trăng vào Thứ Hai rồi trở về Trái Đất. Toàn bộ chuyến bay này dài 10 ngày.
Đây là lần đầu tiên NASA đưa phi thuyền có phi hành gia trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ. (Th.Long)



















































































































































