Thursday, March 28, 2024

Buena Park: Cảnh sát xin lỗi vì dí súng lầm người ‘trộm kẹo’

BUENA PARK, California (NV) – Một cảnh sát viên California, trong lúc đang ngoài giờ làm việc, đã chĩa súng vào một người đàn ông trong tiệm bán xăng, vì nghĩ rằng người này ăn cắp kẹo Mentos, theo bản tin của đài truyền hình địa phương KABC 7 ở Los Angeles.

Theo nhật báo The Orange County Register, người đàn ông này có tên là Jose Arreola, một thợ in 49 tuổi ở Bellflower.

Sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ tối Thứ Sáu, 16 Tháng Ba, ông Arreola và vợ đang trên đường đi vũ trường thì ghé vào một cây xăng Chevron ở Buena Park để rút tiền mặt. Bà Jacqueline, vợ ông, kêu chồng mùa giùm một thanh kẹo Mentos. Ông đặt thanh kẹo trên quầy rồi đưa cho người tính tiền một tờ $20 trong số tiền mới rút từ ATM ra.

Video từ máy thu hình trong tiệm tạp hóa này cho thấy ông đã trả tiền rồi thò tay vào quầy để lấy thanh kẹo của mình.

Trong lúc đó, một người đàn ông mặc quần ngắn, áo khoác đen đứng sau lưng ông rút khẩu súng lục, cho biết mình là cảnh sát viên của thành phố Buena Park, không trong giờ làm việc, và ra lệnh cho ông Arreola phải trả lại số kẹo kia.

Sau khi ông Arreola nói rằng ông đã trả tiền, cảnh sát viên mới hỏi nhân viên thu tiền rằng ông này có trả tiền hay không.

Người tính tiền xác nhận là có, và cảnh sát viên kia lập tức xin lỗi ông Arreola.

Ông Arreola cho biết ông vừa sợ, vừa giận cảnh sát viên này vì đã chĩa súng vào ông và nghi ngờ ông ăn cắp chỉ một thanh kẹo thôi. Ông chia sẻ: “Đã một tháng rồi mà tôi vẫn chưa quên được. Đây mà một chuyện rất kinh khủng. Tôi lớn lên ở Santa Ana và đã từng bị bắn rồi.”

“Xin lỗi làm sao mà đủ,” ông cho biết và nói rằng ông đã gọi luật sư và đòi sở cảnh sát Buena Park bồi thường cho mình.

“Cảnh sát viên này chĩa súng vào tôi chỉ vì một thanh kẹo Mentos?” ông thắc mắc.

Trung Sĩ Mike Lovchik của Sở Cảnh Sát Buena Park từ chối không muốn bình luận gì về sự việc này và chỉ cho biết là sở cảnh sát đang có một cuộc điều tra nội bộ.

Trong những năm gần đây, những vụ cảnh sát bắn người lúc nào cũng là một đề tài gây tranh cãi. Theo báo cáo của Washington Post, chỉ mới đến Tháng Năm, 2018, ở Mỹ đã có 370 người chết vì bị cảnh sát bắn.

Điều này đặt ra câu hỏi, khi nào cảnh sát được quyền rút súng ra?

Ông Joe Domanick, phó giám đốc của Trung Tâm Truyền Thông, Tội Phạm và Công Lý của đại học John Jay, cho rằng cảnh sát viên của Buena Park này đã phạm luật nặng, cho dù đây là Orange County.

“Thật là kinh khủng khi có một cảnh sát viên nghĩ rằng rút súng như vậy là được cho phép. Điều này trái ngược hoàn toàn so với luật của sở cảnh sát. Chỉ nào vào đường cùng thì mới rút súng ra. Cảnh sát viên này được huấn luyện rất tồi hoặc không được huấn luyện gì hết và cũng có thể là ông không hợp làm nghề cảnh sát này,” ông Domanick nói. (TL, V.Giang)

Động đất 6.9 Richeter ở Hawaii sau khi núi lửa phun

MỚI CẬP NHẬT