Cãi cọ trong lúc cách ly, thiếu niên ở Atlanta bị cha dượng bắn chết

ATLANTA, Georgia (AP) – Cảnh sát thành phố Atlanta nói rằng một thiếu niên 16 tuổi đã bị cha dượng bắn chết trong một vụ cãi cọ, có thể liên quan đến đại dịch COVID-19.

Theo bản tin của tờ báo Atlanta Journal-Constitution, ông Bernie Hargrove, 42 tuổi, bị truy tố tội sát nhân vào sáng ngày Thứ Năm, 23 Tháng Tư, về cái chết của thiếu niên De’onte Roberts, 16 tuổi.

Bà mẹ của Roberts khai với cảnh sát là thiếu niên này cãi lời mẹ và người cha dượng, không chịu ở trong nhà theo lệnh chính quyền địa phương ban hành vì đại dịch COVID-19, và nhất định phải ra đường gặp bạn bè, theo tờ báo.

Phát ngôn viên sở cảnh sát Atlanta, ông Steve Avery, nói: “Sau đó, nạn nhân trở về nhà, thấy cửa khóa, nên đạp tung cửa để vào nhà, và có cuộc ẩu đả diễn ra sau đó giữa nghi can và nạn nhân.”

Ông Hargroe bị đấm vào mặt nên chạy vào phòng lấy súng ra, theo tin của đài truyền hình địa phương WSB-TV.

Người cha dượng bắn thiếu niên này mấy phát vào ngực, lúc tối ngày Thứ Tư, theo thông cáo của cảnh sát. Thiếu niên được chở vào bệnh viện Grady Memorial và sau đó qua đời tại đây.

Nghi can Bernie Hargrove. (Hình: Fulton County Jail)

Hàng xóm nói nạn nhân thường ngoan ngoãn và vui vẻ với hàng xóm, nhưng không chịu nổi cảnh “tù túng” trong nhà thời gian này, cũng theo WSB-TV.

Ông Hargroe bị bắt đưa vào nhà tù của Fulton County.

Đại Úy D’Andrea Price thuộc sở cảnh sát thành phố Atlanta nói: “Hiện đang có tình trạng căng thẳng  vì mọi người ở cùng một nơi, từ sáng tới tối, trong nhiều ngày. Nhưng khi tình hình trở nên quá nặng nề, quý vị phải cố kềm chế, hít một hơi thở sâu và tránh ra chỗ khác.”  (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT