BAKERSFIELD, California (NV) – Cảnh sát ở thành phố Bakersfield, tiểu bang California, tìm thấy một thánh giá trên người một ông 73 tuổi, đã nghỉ hưu và bị chứng lú lẫn, sau khi ông bị một cảnh sát viên nổ súng bắn chết vì không chịu nghe theo các mệnh lệnh rút hai tay ra khỏi túi quần.
Bản tin của tờ báo USA Today cho hay một cảnh sát viên bắn bảy phát đạn vào người ông Francisco Serna vào lúc khoảng sau nửa đêm ngày Thứ Hai, sau khi một người láng giềng báo cảnh sát, nói rằng ông Serna đưa súng đe dọa vợ ông cùng một người bạn của bà này.
“Trong khi khám người ông Serna, chúng tôi tìm thấy một thánh giá bằng gỗ giả, màu đen,” theo bản thông cáo của sở cảnh sát thành phố Bakersfield. “Ông Serna không võ trang trong lúc xảy ra vụ nổ súng. Chúng tôi cũng không thấy có khẩu súng nào.”
Sở Cảnh Sát Bakersfield cho hay người nổ súng là cảnh sát viên Reagan Selman, làm việc nơi đây từ Tháng Bảy, 2015.
Cảnh sát viên Selman và sáu cảnh sát viên khác có mặt tại hiện trường hiện tạm thời nghỉ việc có ăn lương.
Tờ USA Today nói cảnh sát cho hay vụ này xảy ra lúc khoảng ngay sau nửa đêm ngày Chủ Nhật rạng ngày Thứ Hai.
Một người láng giềng của ông Serna được bạn chở về nhà và khi bà bước ra khỏi xe, bà thấy ông Serna đứng ngay sau lưng với tay phải “giấu trong áo khoác.”
Mời độc giả xem video: Số bán của các cửa hàng Mỹ chậm trong Tháng 11
Người này khai với cảnh sát là ông Serna gặng hỏi bà về việc sống trong khu phố này và đòi phải mở cửa xe để ông nhìn vào bên trong.
Người phụ nữ hàng xóm khai rằng bà nhìn thấy “một vật màu đen hay màu nâu trong túi áo ông Serna mà bà nghĩ là khẩu súng.”
Người bạn của bà này mở cửa xe và ông Serna tiến tới nhìn vào trong xe. Ngay khi đó, người phụ nữ hàng xóm chạy vào nhà và báo với ông chồng, nói phải gọi cảnh sát vì có người đàn ông đứng bên ngoài với khẩu súng, cảnh sát cho hay.
Người chồng gọi điện thoại cấp cứu 911 và cảnh sát tới nơi. Trong lúc họ đang nói chuyện với người phụ nữ hàng xóm, ông Serna từ nhà bên kia đường bước ra “với cả hai tay để bên trong áo.”
Các cảnh sát viên ra lệnh cho ông Serna đứng lại và đưa tay cho họ coi, nhưng ông không tuân lệnh.
“Khi ông Serna còn cách cảnh sát viên Selman khoảng 4 đến 5 mét, cảnh sát viên này rút súng bắn bảy phát vào người ông Serna,” bản báo cáo cho hay. (V.Giang)
Giới chức hải cảng Los Angeles và Long Beach chặn kịp bốn lô hàng từ…
Ngày 30 Tháng Tư là ngày tang chung của dân tộc Việt Nam. Ngày đó…
Trong số gần 80 dân cử gốc Việt tại Mỹ từ trước đến nay, có…
Trong lúc thi hành trát lục soát một căn nhà ở Charlotte, North Carolina, ba…
Du Tử Lê Ai nhớ ngàn năm một ngón tay gửi Nam Hải tháng tư…
Dân Chủ vừa bị 'nhức đầu' vì biểu tình đại học vừa bị Cộng Hòa…
This website uses cookies.