UVALDE, Texas (NV) – Nhiều người dân đã liên tục thúc hối cảnh sát nhanh chóng tiến vào trường tiểu học Robb Elementary School ở Uvalde, Texas, nơi tay súng 18 tuổi bắn chết 19 trẻ em và hai giáo viên trong vụ tấn công kéo dài 40 phút ở ngôi trường này, theo AP trích dẫn lời các nhân chứng hôm Thứ Tư, 25 Tháng Năm.
Ông Juan Carranza, 24 tuổi, người nhìn thấy sự việc xảy ra bên ngoài của ngôi nhà của mình, kể lại rằng nhiều phụ nữ gào lên với cảnh sát rằng “Mau tiến vào đi” sau khi cuộc tấn công xảy ra, tuy nhiên cảnh sát lại không hành động.

Ông Javier Cazares, người có cô con gái lớp 4 là bé Jacklyn Cazares bị thiệt mạng trong vụ tấn công, nói rằng ông chạy vội đến trường học khi nghe về vụ nổ súng. Khi đến nơi thì thấy cảnh sát vẫn đang đứng xung quanh trường. Thất vọng vì cảnh này, ông nảy ra ý định tiến vào trường cùng nhiều người khác.
“Cảnh sát không làm điều mà đáng lẽ họ phải làm. Họ không chuẩn bị gì cả,” ông cho hay.
Vài phút trước đó, ông Carranza chứng kiến cảnh nghi can Salvador Ramos lao xe xuống mương bên ngoài trường học, chụp lấy cây súng trường bán tự động AR-15 và bắn vào hai người bên ngoài một nhà tang lễ gần đó. Cả hai bỏ chạy và không bị thương.
Giới chức cho biết nghi can “chạm trán” với một nhân viên an ninh của học khu bên ngoài trường học. Sau khi chạy vào trong trường, nghi can bắn bị thương hai cảnh sát Uvalde đang ở bên ngoài. Tiếp theo nghi can chạy vào một lớp học và bắt đầu giết người.
Trung Úy Christopher Olivarez của cơ quan cảnh sát tiểu bang Texas cho biết “nghi can khóa cửa lớp học và bắn vào các học sinh và giáo viên trong lớp” và nói thêm rằng tất cả nạn nhân thiệt mạng đều trong cùng một lớp học.
Ông Steve McCraw, giám đốc cảnh sát Texas, cho biết mất khoảng 40 phút đến một tiếng đồng hồ kể từ khi nghi can bắt đầu bắn súng thì nhân viên công lực mới bắn hạ nghi can. Tuy nhiên sau đó một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết họ chưa thể ước lượng chính xác về thời gian tay súng ở trong trường hoặc khi bị hạ gục.
“Điều quan trọng là nhân viên công lực có mặt ở đó. Họ đến ngay lập tức và bao vây nghi can trong lớp học,” ông McCraw cho biết.
Trong khi đó, một nhân viên công lực giấu tên cho biết các nhân viên Biên Phòng gặp khó khăn khi mở cửa lớp học và phải nhờ một nhân viên mở bằng chìa khóa.
Ông Carranza cho rằng cảnh sát nên tiến vào trường sớm hơn, vì “cảnh sát có nhiều người, còn tay súng chỉ có một.”
Uvalde là một thị trấn với dân số 16,000 người, phần lớn là người Latino, nằm cách biên giới Mexico 75 dặm (120 km). Trường Robb Elementary School có khoảng gần 600 học sinh lớp 2, 3 và 4. Trường được xây bằng gạch, một tầng và nằm trong khu dân cư với những ngôi nhà nhỏ. (V.Giang) [qd]

































































