SAN BERNARDINO, California (NV) – Tại một nghĩa trang, cảnh sát San Bernardino bắn bị thương một thiếu niên 13 tuổi, người tự nhận đã giết ba người, và nổ súng khi giới chức kêu gọi buông súng, vào trưa Thứ Năm, 5 Tháng Bảy, theo đài truyền hình KTLA 5.
Khoảng 1 giờ 50 phút trưa, cảnh sát nhận được cú điện thoại của thiếu niên cho biết cậu vừa giết ba người, theo tường trình của Sở Cảnh Sát San Bernardino. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó cho thấy thiếu niên này bịa đặt câu chuyện.

Cậu bé gọi từ nghĩa trang Pioneer Memorial Cemetery, địa chỉ 211 đường E. 9th Street.
Thiếu niên nói với nhân viên tổng đài: “Nếu họ không giết tôi, tôi sẽ phải giết họ.” Dường như cậu bé muốn ám chỉ về các cảnh sát đang đến nơi, nhận xét trong tờ tường trình.
Nhân viên tổng đài nghe nhiều tiếng súng nổ khi đang nói chuyện, có vẻ như xuất phát từ cậu bé.
Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy thiếu niên này có một khẩu súng lục được nạp băng đạn.
Không đáp lại lời kêu gọi buông vũ khí, cậu bé nổ súng về phía cảnh sát.
Buộc lòng, cảnh sát bắn trả. Thiếu niên bị thương và được đưa vào bệnh viện. Vết thương không đe dọa tính mạng.
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện cậu bé có hai khẩu súng lục, ngoài băng đạn có dung lượng lớn, còn có thêm bốn băng đạn tiêu chuẩn khác, điều này khiến đưa đến suy luận rằng thiếu niên chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài.
Nội vụ hiện trong vòng điều tra, vẫn chưa biết động cơ nào thúc đẩy thiếu niên 13 tuổi hành động như trên. (MPL) [qd]

















































































