WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức kiểm soát thú vật hôm Thứ Ba, 4 Tháng Năm, bắt một con cáo trong khuôn viên Quốc Hội sau khi nhiều người cho hay nhìn thấy con vật này và vài người nói bị cắn, gồm nhà lập pháp, theo The Washington Post.
Trên Twitter, cảnh sát Quốc Hội (USCP) loan báo “bắt được” một con cáo và đăng vài tấm hình con vật này bị nhốt trong lồng.

Trước đó, giới chức khuyến cáo công chúng đề phòng sau khi họ nhận được nhiều báo cáo về những con cáo “hung dữ” mấy ngày qua.
Ông Tim Barber, phát ngôn viên USCP, cho hay ít nhất sáu người bị cáo cắn hoặc gặm trong mấy ngày qua.
Dân Biểu Ami Bera (Dân Chủ-California) cho biết ông bị cáo tấn công khoảng 5 giờ chiều Thứ Hai khi đang đi bộ gần Russell Senate Office Building.
“Hôm qua có lẽ là ngày kỳ quặc nhất ở Quốc Hội 10 năm nay,” ông Bera trả lời phỏng vấn qua điện thoại.
Sau khi cảm thấy vật gì đó bất thình lình lao vào chân ông từ phía sau, ông Bera quay lại, tưởng sẽ đụng độ con chó nhỏ, ông kể. Nhưng ông nhìn thấy con cáo và dùng cây dù ngăn không cho nó tới gần.
Sau khi USCP đến hiện trường, con cáo bỏ chạy.
Từng học bác sĩ, ông Bera kiểm tra xem có bị gì không. Ông nhìn thấy ống quần bị thủng lỗ, ông cho biết, nhưng không nhìn thấy vết cắn hay máu trên da quanh bắp chân và mắt cá chân.
Để đề phòng, ông Bera đi chích ngừa bệnh dại, ông cho hay.
Lúc 3 giờ 35 phút chiều Thứ Ba, giới chức kiểm soát thú vật bắt được một con cáo và đang dự tính thả nó đi chỗ khác, theo USCP. Giới chức không nói rõ họ sẽ đưa con cáo này đi đâu.
Hiện chưa biết đây là con cáo đã cắn những người nêu trên hay con cáo khác. (Th.Long) [qd]



























































































































