Tuesday, May 7, 2024

Cậu bé Florida 10 tuổi lén lấy xe mẹ chở chị trốn sang California

ALACHUA, Florida (NV) – Cậu bé 10 tuổi và cô chị 11 tuổi ở Florida bị cảnh sát chặn lại sau bốn giờ lái xe ra khỏi nhà và đang trên đường trốn sang California, cảnh sát loan báo, theo USA Today hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Chín.

Khoảng 3 giờ 50 phút sáng Thứ Năm, cảnh sát nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng bị báo cáo mất trộm đang chạy trên xa lộ I-75 hướng Nam ở thành phố Alachua, Sở Cảnh Sát Alachua County (ACSO) cho hay trên Facebook.

Cậu bé 10 tuổi bước xuống xe khi bị cảnh sát chặn lại. (Hình: Alachua County Sheriff’s Office)

Vì chiếc xe này bị báo cáo mất trộm trước đó ở North Port, cảnh sát tưởng vụ chặn xe này sẽ gặp “rủi ro cao,” ACSO cho biết.

Do đó, cảnh sát rất ngạc nhiên khi người từ trên ghế tài xế bước xuống xe là cậu bé 10 tuổi, rồi sau đó là cô bé 11 tuổi.

Sau đó, cảnh sát biết ra rằng hai chị em này được báo cáo mất tích ở North Port, còn chiếc xe bị báo cáo mất trộm là xe của mẹ hai đứa bé, theo ACSO.

Người mẹ cho hay đứa con gái bực bội vì bị mẹ không cho chơi điện thoại hôm Thứ Tư, ông Josh Taylor, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát North Port, nói với USA Today.

Người mẹ phát giác chiếc xe, hai đứa con, và một số quần áo của hai đứa bé bị mất khoảng 11 giờ 25 phút tối hôm đó, nên liền báo cảnh sát. Hai chị em này tính chạy trốn sang California, theo ông Taylor.

Ông Art Forgey, phát ngôn viên ACSO, nói ông không biết làm sao hai đứa bé này biết lái xe hơi, huống hồ lái giỏi tới mức chạy được hơn 200 dặm.

Sau khi chặn xe, cảnh sát liên lạc với người mẹ, và người mẹ lập tức cùng gia đình lái xe bốn tiếng tới đón con. Người mẹ thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xấu xảy ra cho hai đứa con, ông Forgey cho hay. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT